Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoa khôi Báo chí 2016: Muốn trở thành người sang trọng, thành đạt

Vũ Phương Anh cho biết cô muốn xây dựng hình ảnh sang trọng, thành đạt chứ không phải "chảnh", thích khoe mẽ hay luôn đòi hỏi.

Vũ Phương Anh (22 tuổi, Hà Nội) được nhiều người biết tới khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí - Miss Press Beauty 2016, cùng giải phụ Hoa khôi thân thiện.

Cuối tháng 4 vừa qua, Phương Anh trao vương miện hoa khôi Báo chí cho người kế nhiệm Nguyễn Hoài Phương Anh (18 tuổi). Cô cũng vừa tốt nghiệp đại học.

Phương Anh nói sau 2 năm đăng quang, giờ cô vẫn muốn được gọi là hoa khôi. Bởi danh hiệu vừa là kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên, vừa là "quả ngọt" của sự cố gắng hết mình và động viên từ nhiều người.

Nhưng có lẽ giờ mọi người sẽ nhắc tới Phương Anh nhiều hơn với tư cách tân cử nhân ngành Quan hệ công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 9X hài lòng với kết quả loại khá.

Từng trả lời báo chí khi đăng quang hoa khôi rằng không có ý định tham gia showbiz, Phương Anh cho biết giờ quyết định của cô vẫn không thay đổi.

"Mình thấy bản thân không phù hợp với showbiz. Mình chịu áp lực kém lắm. Mình muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè hơn", Phương Anh chia sẻ.

Bởi vậy, dù khẳng định bản thân qua hàng loạt cuộc thi tài năng, sắc đẹp ở trường và cấp quận, thành phố, Phương Anh không có ý định thử sức ở các "đấu trường" lớn hơn như The Face, Hoa hậu Việt Nam.

Cô muốn tìm đến những trải nghiệm mới lạ hơn các cuộc thi sắc đẹp, ví như gameshow Cuộc đua kỳ thú, chương trình thực tế.

Phương Anh nói cô chỉ chia sẻ những điều thật nhất về cuộc sống xung quanh, trong đó có cả món quà cha mẹ tặng khi hoàn thành tốt việc học hay thành tích ngoại khóa.

Cha mẹ luôn dành cho 9X những điều tốt nhất và cô trân trọng điều đó.

"Mình muốn xây dựng hình ảnh sang trọng, thành đạt giống mẹ, chứ không phải chảnh, thích khoe mẽ hoặc luôn đòi hỏi", hoa khôi Báo chí 2016 tâm sự.

Thu Minh

Bạn có thể quan tâm