![]() |
Ngôi nhà sàn bằng gỗ bị thiêu rụi. |
Khoảng 15 giờ ngày 6/5, ngôi nhà của gia đình ông Hồ Văn Bảy, 42 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, trú tại thôn Xiraman, xã Xy, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị bị bốc cháy dữ đội.
Vụ cháy xảy ra vào thời điểm nắng nóng trên 40 độ C, gió thổi mạnh, nhà được làm bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh bao phủ cả ngôi nhà.
Chính quyền địa phương, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, phối hợp người dân địa phương tìm cách dập lửa nhưng không kịp. Ngôi nhà và toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn, không thiệt hại về người. Gia đình ông Hồ Văn Bảy thuộc diện hộ nghèo.
Ông Hồ Hen, Chủ tịch UBND xã Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết sáng nay (7/5), địa phương huy động lực lượng và Bộ đội Biên phòng hỗ trợ gia đình ông Bảy dựng lại nhà ở tạm: “Chính quyền địa phương đang huy động nhân lực khắc phục hậu quả. Trước mắt, chính quyền hỗ trợ gia đình 3,5 triệu đồng và một tạ gạo, bà con hỗ trợ thêm chăn màn, áo quần, đồ dùng nấu ăn. Sáng nay, xã huy động hơn 200 người để dựng lại nhà cho gia đình ở tạm”.
Bốn thành phố biến mất - nhà báo nổi tiếng về mảng khoa học Annalee Newitz đưa độc giả bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và rất cuốn hút khi tìm hiểu lịch sử của cuộc sống đô thị. Tác giả khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại, trong đó, mỗi thành phố là trung tâm của một nền văn minh phát triển rực rỡ.