Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hỏa hoạn giữa bữa cơm, cả gia đình chạy ra ngoài tri hô

Người dân trong con hẻm ở quận 1 (TP.HCM) huy động 10 bình chữa cháy mini để dập nhưng ngọn lửa lan quá nhanh nên tất cả đều bất lực chờ lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 16h30 ngày 31/3 tại ngôi nhà một trệt một lầu của gia đình ông Mai Xuân Minh (58 tuổi) trong hẻm số 9, đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, TP.HCM.

Các chiến sĩ PCCC triển khai công tác dập lửa.
Các chiến sĩ PCCC triển khai công tác dập lửa.

Thời điểm trên, gia đình ông Minh đang ăn cơm dưới nhà thì thấy khói từ trên lầu dồn xuống nên tất cả tháo chạy ra đường và tri hô. Người dân trong hẻm nhanh chóng huy động 10 bình chữa cháy mini để dập nhưng ngọn lửa lan quá nhanh nên tất cả đều bất lực chờ lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến.

Phòng cảnh sát PCCC quận 1 điều động 5 xe cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, do căn nhà ông Minh nằm trong con hẻm rất nhỏ, chỉ có một lối tiếp cận chật hẹp và phải bắc thang để tiếp cận nơi xảy ra hỏa hoạn nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 30 phút, vụ hỏa hoạn cơ bản được dập tắt nhưng lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước bởi ngôi nhà vẫn còn nhiều vật dụng dễ cháy. Theo quan sát ban đầu, vụ hỏa hoạn đã làm toàn bộ vật dụng, tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Lực lượng PCCC phải tiếp cận hiện trường bằng thang do con hẻm quá nhỏ.
Ngôi nhà đã gần như cháy rụi.

Đến gần 18h, cơ quan điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn để làm rõ nguyên nhân.

Kim Đính

Bạn có thể quan tâm