Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoa hậu Hương Giang: 'Tôi là người thực tế'

Trẻ trung, xinh đẹp, có tên tuổi và danh hiệu, đã tìm được người đàn ông trong mộng, tưởng chừng như Hương Giang chỉ việc đắm mình trong thế giới màu hồng mơ mộng, nhưng không…

Hoa hậu Hương Giang: 'Tôi là người thực tế'

Trẻ trung, xinh đẹp, có tên tuổi và danh hiệu, đã tìm được người đàn ông trong mộng, tưởng chừng như Hương Giang chỉ việc đắm mình trong thế giới màu hồng mơ mộng, nhưng không…

Nói đến những người phụ nữ gắn bó với danh hiệu Hoa hậu đã lâu, chúng ta dễ liên tưởng đến hình ảnh một người ăn mặc là lượt, có cuộc sống xoay quanh những bữa tiệc xa hoa, các sự kiện đình đám thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Thế nhưng, hôm nay, hoa hậu Hương Giang trước mặt tôi là một phụ nữ trẻ trung, mặc chiếc đầm trơn giản dị.

Cô vừa ngồi cho chuyên gia làm tóc và trang điểm vừa vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh. Hương Giang say sưa kể về những chuyến đi của cô và vài người bạn thân ngược lên vùng núi Tây Bắc mỗi dịp cuối thu, đầu xuân. Các chuyến đi trên những chiếc xe ô tô dã chiến vượt qua nhiều chặng đường núi hiểm trở, vào thăm trường học, ký túc xá của các em học sinh dân tộc thiểu số quanh năm chỉ biết tới mèn mén (món ăn chỉ hoàn toàn làm từ bột ngô) trong bữa ăn. Câu chuyện cứ thế cuốn theo những khúc cua của chiếc xe trên tuyến đường Tây Bắc, theo dấu chân vào trường, vào bản lên cao nguyên đá Đồng Văn. Rồi sau đó mới trở lại là câu chuyện hiện tại của người phụ nữ từng gắn bó với nhiều cuộc thi nhan sắc, giờ đang bận rộn với nhiều dự định kinh doanh.

Phụ nữ đẹp trong mắt người khác

- Tôi thấy các cuộc thi sắc đẹp đang mất dần sức nóng thì phải. Là người trải qua những cuộc thi từ trong nước đến quốc tế và có được những thành công nhất định, đã bao giờ Hương Giang đã nhận thấy những mặt trái, những điều cay đắng của các cuộc thi như thế?

- Đã thi thì lúc nào cũng sẽ gặp khó khăn, phải cạnh tranh khốc liệt, những cuộc thi sắc đẹp cũng vậy. Các cô gái tham gia cuộc thi còn rất trẻ, vừa muốn thể hiện, khẳng định bản thân mình vừa muốn thay đổi cuộc sống nhờ vào danh hiệu sau cuộc thi. Chỉ tới lúc đi thi Hoa hậu Thế giới, tôi mới nhận ra, cuộc thi chỉ có một người chiến thắng nên đừng quá đặt nặng thắng thua. Hãy coi cuộc thi là nơi để gặp gỡ bạn bè trên khắp thế giới, khám phá những nền văn hóa khác biệt thì chắc chắn cuộc thi sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt cuộc đời.

Phải thừa nhận, trước kia các cuộc thi sắc đẹp được coi là một sự kiện văn hóa lớn, người đoạt danh hiệu nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng. Song, hiện nay các cuộc thi Hoa hậu được tổ chức ngày càng nhiều hơn, lớn có nhỏ có, danh hiệu được phong tràn lan, cộng thêm các scandal trong và sau cuộc thi khiến nó mất đi sức hút đối với cộng đồng.

- Vậy ngoài những cuộc thi đó, bạn định nghĩa thế nào về một người phụ nữ đẹp?

- Tôi dễ bị cuốn hút bởi những người phụ nữ có thần thái tự tin, phóng khoáng, lịch thiệp, thông minh toát ra từ bên trong. Tôi không ấn tượng nhiều với vẻ đẹp tuổi thanh xuân mà thường hay thích quan sát những người phụ nữ trong lứa tuổi 30 – 40. Đây là lúc người phụ nữ trưởng thành, chín chắn, tự tin và cũng là lúc nhan sắc mặn mà nhất. Thậm chí, có những phụ nữ đã hơn 60 nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút tự nhiên của mình, như diễn viên Meryl Streep chẳng hạn.

 - Thời trang có vai trò thế nào trong cuộc sống của Hương Giang. Bạn chọn sự độc đáo hay phù hợp của thời trang?

- Khi thực hiện các bộ ảnh thời trang, tôi tán thành và hợp tác với cách chọn trang phục của stylist. Khi đó, sự độc đáo của mỗi bộ trang phục để phục vụ cho ý tưởng bộ ảnh rất cần thiết. Còn khi lựa chọn trang phục trong cuộc sống thường ngày, tôi coi trọng sự phù hợp, bao gồm phù hợp với tính cách, ngoại hình và sự kiện mình xuất hiện. Tôi thấy mình đẹp nhất khi mặc một chiếc đầm màu trơn hiện đại, không trang sức phụ kiện rườm rà. Tôi yêu những chiếc đầm như vậy và cảm thấy luôn tự tin khi xuất hiện trước mọi người với trang phục đơn giản.

- Còn thời điểm mà bạn thấy mình hạnh phúc nhất?

- Là sáng thức dậy mà không phải đi làm. Sẽ dậy muộn, nằm lại trên giường lâu hơn một chút, lắng nghe một bản nhạc, nghĩ xem sẽ cùng gia đình đi đâu và ăn gì.

Lựa chọn những điều thiết thực

- Những chia sẻ của Hương Giang về khoảnh khắc hạnh phúc có vẻ mâu thuẫn với “bệnh nghiện việc” mà mọi người vẫn nói về bạn đấy.

- Ồ, làm việc suốt rồi cũng cần sống chậm lại chứ. Tuy nhiên đó cũng chỉ như một quãng nghỉ giữa những đợt làm việc, đủ cho mình đọc hết một cuốn sách, xem hết một bộ phim. Nếu không thể cân bằng sự nghỉ ngơi và công việc, tôi nghĩ việc tận hưởng cuộc sống chắc chẳng còn ý nghĩa.

- Giang thích thể loại sách nào?

- Có ba loại sách tôi hay chọn đọc: sách về gương thành đạt, về tài chính cá nhân hay những câu chuyện kiểu hạt giống tâm hồn… Khi rảnh rỗi hơn, tôi sẽ chọn đọc những câu chuyện có màu sắc trinh thám, nhiều hành động, kích thích trí tưởng tượng của người đọc. Bộ sách Mật mã Tây Tạng chẳng hạn.

- Cách chọn sách của bạn không có vẻ gì gọi là thư giãn cả…

- Thời gian của tôi không có nhiều. Hơn nữa, nếu vì sở thích, tôi không chọn đọc sách để giải trí. Đọc sách với tôi là một cách học. Bên cạnh đó, tôi cũng học hỏi thêm từ những người bạn xung quanh. Tôi cũng thích đi nhiều nơi, tìm hiểu và cảm nhận cuộc sống ở những vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, tôi không thích đi chỉ để shopping xả sress. Tôi muốn những chuyến đi đó khiến tôi nhớ và bản thân tôi làm được điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời này.

- Có cuốn sách nào tạo nguồn cảm hứng cho bạn không?

- Cuốn sách ảnh hưởng khá nhiều tới tôi là Cha giàu, cha nghèo. Đó không chỉ là câu chuyện về cách một người quản lý tài chính cá nhân của mình như thế nào, mà nó còn giúp tôi nhận ra sự khác biệt trong lối suy nghĩ của người giàu và người nghèo, cách họ tư duy về đồng tiền dẫn tới sự khác biệt trong tư duy về cuộc sống như thế nào. Đây là cuốn sách đáng đọc với bất kỳ người trưởng thành nào muốn kiểm soát đời sống tài chính và đời sống tinh thần của mình. Cuốn sách cũng khơi gợi niềm đam mê lớn nhất của tôi hiện nay là kinh doanh. Tôi và một vài người bạn đang điều hành một công ty tổ chức sự kiện nhỏ, hướng tới việc phát triển dịch vụ quản lý tài chính cá nhân.

- Nghe không mấy liên quan đến chuyên ngành học quốc tế học hay báo chí truyền thông mà bạn từng theo học nhỉ?

- Đó cũng là một cái duyên tình cờ. Tôi đã có một khoảng thời gian với nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều trải nghiệm mà không phải ai cũng có được khi trở thành người của công chúng. Tuy nhiên, cũng như một số người, đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, tôi hoang mang và không biết thực sự mình sẽ đi tiếp như thế nào. Việc tôi quan tâm đến lĩnh vực này cũng là một cái duyên tình cờ.

Năm 2010, tôi vay tiền ngân hàng để mua nhà. Thời điểm đó lãi suất lên đến 18%, tôi phải đối mặt với hàng loạt thủ tục mà mình chưa hề biết đến trước đó. Nhiều khi tôi tự hỏi sao ngày xưa thu nhập của thế hệ bố mẹ mình không cao, vẫn có thể mua nhà, thu xếp được cuộc sống rất ổn. Tại sao thế hệ chúng tôi có nhiều cơ hội nghề nghiệp lại hay gặp khó khăn khi đầu tư tài chính. Tôi dần nhận ra, quản lý tài chính cá nhân là một nghệ thuật khi người ta đang có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống hiện đại này. Đó là một nhu cầu có thật mà tôi nghiệm ra từ trường hợp của chính mình. Quãng thời gian hoang mang qua đi, tôi biết được mình muốn làm gì. Và khi đã lựa chọn được rồi, tôi sẽ làm từng bước để hướng tới mục tiêu của mình. Hơn nữa, tôi là một người có tính độc lập từ ngày còn nhỏ. Kinh doanh là một cách để phát huy sự độc lập đó.

- Suy nghĩ thực tế như vậy, có lúc nào Hương Giang dành cho sự lãng mạn?

- Lãng mạn không phụ thuộc vào khung cảnh, thời điểm mà phụ thuộc vào người ở cạnh mình lúc ấy. Chỉ cần cùng nắm tay thì dù trên bãi biển hay ở giữa chợ đủ lãng mạn rồi. Mà không, chốt lại, tôi vẫn luôn là một người thực tế.

Thói quen của Hương Giang

Giang có thói quen mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là bật đĩa nhạc rồi để chạy đến hết. Cứ sau một khoảng thời gian dài, cô mới đổi CD khác. Đĩa nhạc mà cô đang yêu thích và bật mỗi ngày hiện nay là Legeendee - album tổng hợp các bài nhạc Latin cổ điển rất du dương về… cà phê.

Với giày dép, quần áo, túi xách Giang không coi trọng vấn đề là đồ hiệu hay không. Tuy nhiên, riêng với mỹ phẩm, cô luôn chọn các thương hiệu lớn, có uy tín, được tư vấn về sản phẩm kỹ càng vì mỹ phẩm không chỉ liên quan tới vẻ ngoài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình.

Là một người chu đáo, thận trọng, trước khi ra khỏi nhà, trong túi xách của Giang không thể thiếu ví tiền, điện thoại và một vật kỷ niệm may mắn.

Theo Phong Cách Bazaar

Theo Phong Cách Bazaar

Bạn có thể quan tâm