Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Hố tử thần' chia cắt Lào Cai, Lai Châu

Sau nhiều ngày mưa kéo dài, quốc lộ 4D, đoạn qua huyện Phong Thổ (Lai Châu) sạt lở tạo thành "hố tử thần" khiến giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kujira, từ chiều tối 24/5 đến sáng 25/6, Lai Châu có mưa lớn.

Tại Km7+300 quốc lộ 4D đoạn qua huyện Phong Thổ, lũ quét tràn qua cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất đá khiến giao thông trên tuyến huyết mạch nối Lai Châu với Lào Cai bị chia cắt hoàn toàn.

Quốc lộ 4D bị chia cắt do 'hố tử thần' sâu 10 m, rộng khoảng 100 m2. Ảnh: Lào Cai Online.

Ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, sự cố xảy ra trong đêm sau nhiều ngày mưa kéo dài khiến giao thông tuyến đường này bị tê liệt. Hố hình tròn, rộng hơn 100 m2, đường kính gần 20 m. Trong đó, tuyến đường quốc lộ 4D bị ảnh hưởng hơn 10 m chiều dài.

Theo ông Vĩnh, sau khi nhận thông tin, đơn vị huy động lực lượng CSGT, Công an huyện Phong Thổ dựng rào chắn hai đầu ngăn phương tiện, gia súc lưu thông qua.

Người tham gia giao thông được hướng dẫn di chuyển theo quốc lộ 100 để trở lại TP Lai Châu và thị trấn Sa Pa (Lào Cai). Đồng thời, huy động lực lượng liên ngành thực hiện biện pháp kè đá xuống hố tử thần. Dự kiến, chiều 26/6, công tác khắc phục sự cố mới hoàn tất.

Trước đó, khoảng 10h ngày 24/6, tại xã Khen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã xảy ra sạt lở đất khiến em Lò Thị Hoàn (6 tuổi) bị vùi lấp mất tích. Một cụ già bị thương nặng khi đang ở lán nương.

Sơn La chìm trong biển nước, 8 người chết và mất tích

Mưa lũ tại khu vực tỉnh Sơn La khiến đường xá ách tắc, nhiều nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi, đã có 8 người chết và mất tích.

Hoàn Nguyễn

Bạn có thể quan tâm