Hồ Ngọc Hà chia sẻ chuyện yêu trong sản phẩm mới
Thứ bảy, 8/8/2015 10:33 (GMT+7)
10:33 8/8/2015
Nữ ca sĩ bày tỏ cảm xúc về tình yêu trong ca khúc "What Is Love?" sắp ra mắt.
Sau hàng loạt dự án tạo tiếng vang, Hồ Ngọc Hà tiếp tục ra mắt single mới do chính mình viết lời mang tên What Is Love?, âm nhạc thực hiện bởi nhạc sĩ Kiên Trần.
Nói về "đứa con tinh thần", cô tâm sự: "Đây chính tâm tư tình cảm của chính tôi về tình yêu. Đó đơn thuần là những cảm xúc của mỗi người khi mới biết yêu hay khi nhận ra tình yêu là gì".
Với What is love?, Hồ Ngọc Hà trở lại với dòng nhạc RnB dance pha lẫn EDM sở trường sau hàng loạt bài hit mang giai điệu ballad. Ca khúc được Hoàng Touliver phối mới bắt tai và thời thượng. Do đó, hình ảnh cô cũng được xây dựng quyến rũ, mạnh mẽ và đầy sức sống.
Khả năng vũ đạo chuyên nghiệp của bà mẹ một con cũng được thể hiện qua những bước nhảy táo bạo và nóng bỏng.
Với mong muốn mang đến chất "điên" và táo bạo nhất cho MV lần này, Hồ Ngọc Hà nhờ đến biên đạo múa Tô Lâm. Đảm nhận phần trang phục là nhà thiết kế Lý Quí Khánh. Từ 10 bộ trang phục được thiết kế và đầu tư kỹ lưỡng, giọng ca Em không cần anh chọn 6 bộ ưng ý nhất để sử dụng.
Ngày 13/8, MV What Is Love? sẽ được ra mắt tại một rạp chiếu phim lớn với công nghệ hiện đại, kỹ thuật cao tại TP HCM.
Hồ Ngọc Hà, còn được biết đến với cái tên Hà Hồ, là ca sĩ có xuất thân là một người mẫu, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng album đầu tay "24 giờ 7 ngày" (2004). Tên tuổi Hồ Ngọc Hà được nhiều khán giả chú ý đến qua ca khúc "Xin hãy thứ tha" giúp cô có cơ hội tham gia Asia Song Festival tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ từng được 9 đề cử và giành được 2 giải Cống Hiến cùng vô số giải thưởng khác như Mai Vàng, HTV Award, Làn Sóng Xanh, Album Vàng.
Bạn có biết: Ngoài ca hát, Hà Hồ từng tham gia diễn xuất trong 3 bộ phim truyền hình: Hoa cỏ may, 39 độ yêu và Chiến dịch trái tim bên phải.
Ngày sinh: 25/11/1984
Chiều cao: 1.73 m
Ca khúc tiêu biểu: Và em đã yêu, Xin hãy thứ tha, Tìm lại giấc mơ, Hãy thứ tha cho em, Destiny, What is love?, Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ,...