Giang hồ Phú Quốc bắn chết người sắp ra tòa phúc thẩm
Sau bốn tháng kháng cáo xin cấp phúc thẩm cho mình một con đường sống, giang hồ ở Phú Quốc là Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em) sẽ ra tòa vào tuần sau.
37 kết quả phù hợp
Sau bốn tháng kháng cáo xin cấp phúc thẩm cho mình một con đường sống, giang hồ ở Phú Quốc là Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em) sẽ ra tòa vào tuần sau.
Cho rằng cấp sơ thẩm tuyên án tử hình đối với mình là quá nghiêm khắc, giang hồ ở Phú Quốc là Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em, 33 tuổi) đã kháng cáo, xin giảm án.
Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em, 33 tuổi) phạm trọng tội, có nhiều tình tiết tăng nặng nên cần phải cách ly bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.
Giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc cho rằng, hai nạn nhân tử vong là ngoài ý muốn. Anh ta đã khóc, xin lỗi gia đình bị hại.
Sau khi đưa tay chào một số người được cho là “anh chị” đến từ Phú Quốc và TP HCM, Tuấn Em lấy trong túi quần con gà được anh ta thắt bằng dây nylon, nhờ cảnh sát chuyển tặng con.
Hơn nửa năm nổ súng gây chết người chấn động Phú Quốc, nghi can chính cùng 7 đồng phạm sắp bị TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử lưu động.
Được Phụng bán đất giá rẻ, Chưởng tặng anh này 3 khẩu súng. Một trong số đó là khẩu rulo nòng dài được gã giang hồ Phú Quốc bắn chết 2 người và làm trọng thương thiếu nữ.
Ngoài tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, giang hồ Tuấn Em còn bị VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố tội Giao cấu với trẻ em.
Đó là những màn nhập vai độc đáo của các nghệ sĩ khi tham gia chương trình "Xuân cười đặc biệt" được phát sóng vào thời khắc thiêng liêng nhất năm.
Bị cảnh sát yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ vì chạy xe lạng lách, nẹt pô ầm ĩ, Thương đã điện cho một nhóm bạn đến giúp đỡ.
Sợ Tuấn Em nặng tội, người yêu của anh ta đã khai gian tuổi. Qua điều tra, Công an Kiên Giang đã đình chỉ điều tra đối với thiếu nữ được cho là nạn nhân của gã giang hồ ở Phú Quốc
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Kiên Giang vừa chuyển hồ sơ và đề nghị VKSND tỉnh truy tố trước 8 nghi can liên quan đến vụ dùng súng giết chết 2 người tại quán bar ở Phú Quốc.
Sau khi lên kế hoạch trả thù vì bị thanh niên nhỏ tuổi hơn mình đánh, Tuấn Em mua súng K54 bắn Bảo nhưng nhiều viên đạn bị lép. Tên này sau đó được Sáu Phụng tặng cho khẩu rulo.
Ngoài hành vi Giết người, Tuấn Em còn bị điều tra Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ việc, Công an Kiên Giang đã bắt thêm 3 thanh niên.
Thanh niên vào cửa hàng giả vờ hỏi mua rồi giật điện thoại, phóng ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Tự tử không thành, một phạm nhân đã âm thầm móc nối với người bạn để chuyển thuốc ngủ vào. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi từ một biến cố mà anh ta không ngờ đến.
Vừa học xong phổ thông, Tín đi trộm tiền và bị tòa phạt 18 tháng tù. Mãn hạn về địa phương, cậu thi đỗ đại học khiến nhiều người nể phục về ý chí của chàng trai từng lầm lỗi.