Băng trộm đi Exciter dùng dao chống trả 'hiệp sĩ'
Nhóm thanh niên đến điểm đặt máy ATM lấy trộm xe máy của cô gái rồi tẩu thoát. Bị các “hiệp sĩ” truy bắt, những người này dùng dao chống trả.
96 kết quả phù hợp
Nhóm thanh niên đến điểm đặt máy ATM lấy trộm xe máy của cô gái rồi tẩu thoát. Bị các “hiệp sĩ” truy bắt, những người này dùng dao chống trả.
"Hiệp sĩ" Nguyễn Việt Sin cho biết có ngày anh và nhóm nhận hơn 10 cuộc gọi trình báo cướp giật, trộm tài sản đề nghị được giúp đỡ. Tội phạm luôn thủ sẵn "hàng nóng" rất nguy hiểm.
Người phụ nữ 30 tuổi đến chùa làm lễ thì bị kẻ lạ móc túi, lấy trộm iPhone 6. Các “hiệp sĩ” Bình Dương vào cuộc, lần theo định vị điện thoại bắt được nghi can giao công an.
Khi người dân nô nức đón xuân cùng gia đình thì “hiệp sĩ” Hải vẫn rong ruổi khắp phố truy bắt tội phạm. Niềm vui, hạnh phúc của anh là được mang lại bình yên cho mọi người.
Hai 9X áp sát người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường rồi dàn cảnh va chạm giao thông để cướp. Khi chuẩn bị thực hiện hành vi thì nghi can bị các “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ.
Bị hiệp sĩ bắt tại trận, Nguyễn Mạnh Như liên tục giả vờ ngủ, không chịu khai về đồng bọn trong nhóm trộm xe khét tiếng ở Bình Dương.
Sau khi cướp được tài sản, tên cướp gọi điện cho nạn nhân thông báo nhặt được túi xách muốn cho chuộc lại nhưng vào nhà nghỉ...tâm sự.
Nghi can thường lợi dụng sự sơ hở của các cửa hàng tạp hóa ở Sài Gòn trộm nhiều thùng nước ngọt mang bán lấy tiền tiêu xài.
Thấy một thai phụ đang nghe điện thoại bên vỉa hè, 2 tên cướp áp sát giật chiếc điện thoại trên rồi tăng ga bỏ chạy khiến nạn nhân ngã xuống đường.
Xuân nói với khách nhặt được điện thoại iPhone bên đường nhưng không biết sử dụng nên muốn bán rẻ. Có người mua về sử dụng được 5 giờ thì điện thoại hỏng.
Phát hiện thấy người đàn ông sàm sỡ nhiều phụ nữ đi chùa, nhóm hiệp sĩ đã theo dõi bắt giữ.
Nhân dịp xuân mới, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thăm, chúc Tết và tặng tiền, quà cho các "hiệp sĩ đường phố" trên địa bàn.
Phát hiện một phụ nữ chạy xe máy có đeo dây chuyền vàng, Quy cùng đồng bọn chạy xe máy áp sát giật dây chuyền rồi bỏ chạy. Họ đã bị "hiệp sĩ" Thanh Hải truy đuổi khống chế.
Tên trộm "đua nóng" chiếc xe tay ga rồi thay biển số giả để chạy qua cửa khẩu sang Campuchia bán nhưng bị các "hiệp sĩ" phát hiện bắt giữ.
Sáng 25/6, công an phường Mỹ Phước (huyện Bến Cát, Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Văn Trường (30 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Các “hiệp sĩ” Bình Dương đã bám theo và bắt được 1 đối tượng chuyên dùng tiền giả để lừa những người nghèo khổ bán vé số.