Vợ chồng 'hiệp sĩ' chạy xe máy lùng tội phạm
"Thấy tôi đến gần, người đàn ông cao to vội mở cốp xe lấy hung khí. Tôi phóng đến tung cú đá làm hắn chao đảo, ngã xuống đường", vợ chồng "hiệp sĩ" Hoàng (ở Bình Dương) kể.
270 kết quả phù hợp
"Thấy tôi đến gần, người đàn ông cao to vội mở cốp xe lấy hung khí. Tôi phóng đến tung cú đá làm hắn chao đảo, ngã xuống đường", vợ chồng "hiệp sĩ" Hoàng (ở Bình Dương) kể.
Từ miền Tây lên Bình Dương, 2 thanh niên tìm nhóm giang hồ xin gia nhập nhưng không thành. Chúng đến đoạn đường vắng, dùng dao đâm vào người đi đường để cướp xe.
36.000 binh sĩ từ hơn 30 quốc gia thuộc NATO và các đồng minh sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự lớn nhất của tổ chức này trong 13 năm qua.
Bị hiệp sĩ bắt tại trận, Nguyễn Mạnh Như liên tục giả vờ ngủ, không chịu khai về đồng bọn trong nhóm trộm xe khét tiếng ở Bình Dương.
Sau khi cướp được tài sản, tên cướp gọi điện cho nạn nhân thông báo nhặt được túi xách muốn cho chuộc lại nhưng vào nhà nghỉ...tâm sự.
Sau câu hỏi thăm dò của “hiệp sĩ”, 2 thanh niên cảnh giới giật mình, la lớn để đồng bọn tẩu thoát. Nhóm thanh niên bỏ chạy về 2 hướng, nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.
Trong lúc nhóm trộm dùng bộ hàn gió đá cắt bản lề két sắt trụ ATM rồi dùng xà beng cạy cửa thì bị “hiệp sĩ đường phố” Bình Dương vây bắt.
Phá cửa nhà một người dân, 2 tên trộm lấy tivi cùng nhiều tài sản rồi bỏ trốn. Bị các “hiệp sĩ” truy bắt, chúng dùng mũ bảo hiểm, kìm sắt chống trả.
Để bán ma túy, Toản dùng trang trại nuôi heo của mình làm điểm giao dịch. Phụ nữ 53 tuổi này bị các “hiệp sĩ” Bình Dương phối hợp cùng lực lượng công an bắt giữ.
Vỡ nợ sau khi cá độ bóng đá, Trí lấy cắp 5 điện thoại iPhone cùng một xe máy mang đi cầm cố.
Sau thời gian tạm lắng, tình trạng dùng bả độc để trộm chó đang gia tăng ở Bình Dương. Người ăn thịt chó có nguy cơ nhiễm độc rất cao.
Nhận tin báo nhiều người đi xe buýt bị kẻ lạ mặt móc túi, trộm tài sản, các “hiệp sĩ” Bình Dương đóng giả hành khách truy tìm tên trộm. Sau nhiều giờ, tên “đạo chích” bị tóm gọn.
Nhận được cuộc điện cầu cứu từ chủ quán cà phê về việc nữ nhân viên bị ép làm nô lệ tình dục, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội tỏa ra các tuyến đường để tìm kiếm.
Sau một tháng truy tìm, tên trộm bị các hiệp sĩ bắt giao công an xử lý.
Chủ phòng trọ đi vắng, thanh niên 18 tuổi cùng đồng bọn phá khóa cửa rồi lấy trộm vàng, xe máy. Hắn bị các "hiệp sĩ" giữ lại giao cho công an điều tra.
Thiếu tiền, Đạt đột nhập vào nhà một người dân rồi lấy cắp chiếc xe máy mang đi bán. Thiếu niên 15 tuổi này bị các “hiệp sĩ” bắt giữ, giao công an xử lý.
Xuân nói với khách nhặt được điện thoại iPhone bên đường nhưng không biết sử dụng nên muốn bán rẻ. Có người mua về sử dụng được 5 giờ thì điện thoại hỏng.
Vừa móc số tiền hơn 2,5 triệu đồng của một hành khách trên xe buýt chạy tuyến Bến xe Bình Dương - Suối Tiên (quận 9, TP HCM) sáng 30/4, Dung bị các "hiệp sĩ" phục bắt tại chỗ.
Bị tấn công nhưng 2 "hiệp sĩ" vẫn tung đòn khống chế tên trộm xe máy, 5 người đi cùng chạy thoát.
Chủ cửa hàng vừa đưa chiếc iPhone, thanh niên 29 tuổi ngắm nghía một lúc rồi chạy ra xe máy tẩu thoát.