Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hình ảnh rớt nước mắt thời khắc cửa nhà Đại tướng khép lại

Người phụ nữ gục mặt vào hàng rào giấu nước mắt, 2 bà cháu quỳ sụp trước cửa nhà rơi lệ, hàng trăm người thắp 103 ngọn nến, hát quốc ca...

Cánh cửa đóng lại lúc 21h30, đây là thời điểm cảm xúc vỡ òa với nhiều người.
103 ngọn nến được thắp lên. Bài hát Quốc ca được đồng thanh hát.
Những em nhỏ này, đã có một buổi tối ấn tượng, dù không được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại mà hầu hết các em đều chưa từng gặp mặt. Trong tương lai, khi trưởng thành, các em hoàn toàn có quyền tự hào khi nhớ lại thời khắc này, khi các em được góp mặt trong một phần của lịch sử.
Người mẹ không thể cầm được nước mắt khi các em nhỏ đồng thanh cất lên bài hát Quốc ca ngay trước 30 Hoàng Diệu.
Người phụ nữ sụp xuống òa khóc khi cánh cửa khép lại.
2 mẹ con buồn bã trước cánh cửa đã đóng chặt.
Bài học về lòng kính trọng đối với người có công với dân tộc đã được người đi trước truyền thụ cho em nhỏ này.
Giọt nước mắt tiếc nuối và tri ân của cô gái bên đường Hoàng Diệu.

Vào thời điểm cuối cùng, em nhỏ này giơ cao ảnh Đại tướng. Hàng trăm người đã ghi lại hình ảnh này, hình ảnh mà với họ, sẽ còn lưu giữ rất lâu về sau.
Những người cuối cùng rời khỏi nhà Đại tướng không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Lực lượng tình nguyện đã liên tục bám trụ trong 4 ngày qua. Họ là những người cuối cùng được vào thắp hương Đại tướng. Họ đã may mắn hơn rất nhiều thanh niên khác.



Không thể vào trong, nhiều người đã gửi hoa và quà cho những người tình nguyện và lính cảnh vệ.
Người phụ nữ vái vọng bên hàng rào nhà riêng Đại tướng.
Em nhỏ chắp tay khấn vái bên ngoài hàng rào.
Người nhà Đại tướng tri ân đồng bào, nhiều người bên ngoài bật khóc.

Tuấn Mark - Minh Hoàng - Quang Anh - Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm