Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hiện trường ngổn ngang nơi 4 cháu nhỏ chết thảm

Đứng xem máy xúc đào đất, 4 cháu nhỏ trong một thôn bất ngờ bị bức tường đổ ập xuống đè lên người. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng các cháu đã tử vong oan uổng.

Vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào sáng ngày 28/9, tại thôn Quang Hợp, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. 4 trong 5 cháu nhỏ chết thương tâm gồm: Bùi Văn Nam (SN 2004), Trương Văn Thành (SN 2003), Phạm Văn Dũng (SN 2001) và Bùi Phạm Lương Bảo (SN 2003); cháu Trần Phú Triệu may mắn kịp chạy thoát, tất cả đều trú cùng thôn Quang Hợp.
Bức tường bị sập có chiều cao 3,65m, rộng 5m. Khi sập xuống, rất nhiều tảng đá lớn đè trực tiếp lên đầu và người các cháu.
Bốn cháu nhỏ được phát hiện và tử vong trong tình trạng nằm sấp, người bị biến dạng.
Anh Phạm Vương Thắng (trái), người chứng kiến kể lại sự việc.
Tường bị sập được người dân phản ánh là không có chân móng. Đặc biệt, tường xây chạy qua một cái cống nước nên rất yếu ớt.
Chỉ trong tích tắc, bức tường đã nuốt gọn 4 sinh mạng.
Cận cảnh móng tường sau khi đổ sập phần trên.
Đây là vị trí cháu Triệu ngồi, chỉ còn lại phần tường dưới, rất may Triệu đã kịp chạy thoát.
Người dân bàng hoàng về cái chết cùng một lúc của 4 cháu nhỏ.
Khung cảnh tang thương ở thôn Quang Hợp khi có đến 4 cháu nhỏ tử vong cùng lúc.
Nỗi đau của gia đình các nạn nhân trước cái chết đột ngột của các cháu.

A. Thanh

Bạn có thể quan tâm