Bắt nhóm bịt khẩu trang chém nhân viên tiệm cầm đồ
Xông vào hiệu cầm đồ, 2 thanh niên đeo khẩu trang dùng dao tông chém những người có mặt tại đây. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn buộc cảnh sát phải phát lệnh truy nã.
169 kết quả phù hợp
Xông vào hiệu cầm đồ, 2 thanh niên đeo khẩu trang dùng dao tông chém những người có mặt tại đây. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn buộc cảnh sát phải phát lệnh truy nã.
Ngã tư các tuyến phố Hà Nội gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các tờ rơi quảng cáo cho vay vốn không cần thế chấp tài sản.
Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông cho biết đã tiến hành xử lý đối với một chủ hiệu cầm đồ chứa kho dao kiếm khủng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
Thấy người đàn ông trung niên lăm lăm dao tìm mình "tính sổ", chủ hiệu cầm đồ vớ được thanh sắt giáng liên tiếp vào đầu nạn nhân.
Năm người bịt mặt xộc tới cửa hiệu cầm đồ đã rút súng và dao gây án với nam thanh niên mới nổi trong giới giang hồ.
Vừa bước xuống cửa hiệu cầm đồ đường Láng, vị khách tay cầm điện thoại luôn miệng nói “đang cố gắng thu xếp, mai sẽ trả”, “đừng gây áp lực với nhau".
"Cô dâu đại chiến 2", "Quả tim máu" đều nằm trong danh sách những bộ phim hứa hẹn hút khán giả đến rạp.
Không báo hiếu được người mẹ già còn còn sống nên trước khi bị hành hình, Vũ Bá Khanh (43 tuổi ở quận Hải An, Hải Phòng) xin được mang vành khăn tang trắng trên đầu.
Cuộc đời của nữ quái này có rất nhiều điều khiến người ta cảm thấy chú ý và có chút gì đó tiếc nuối.
Bằng thủ đoạn làm giả giấy đăng kí xe, nhóm của Duy đã đi lừa hàng loạt hiệu cầm đồ để lấy tiền.
Xuống ga tàu hay bến xe, chỉ một cái ngoắc tay "cho về Số 7", thậm chí chỉ là "cho anh về Số", trừ dân xế tỉnh ngoài mới về Hà Nội, còn đâu đa phần lái xe sẽ gật đầu rồi vít ga chạy thẳng.
Hồi tưởng lại những ngày mới cưới, Trâm Anh bảo cô thực sự đã rất sung sướng. Vượng dù luôn đi sớm về khuya nhưng là vì công việc bận bịu chứ không hề bồ bịch ăn chơi gì.
Từng bị tuyên án treo về tội trộm cắp tài sản nhưng khi trở thành sinh viên Đáng vẫn lao vào con đường cũ để lấy tiền chơi đỏ đen.
Đề nghị vay tiền bị từ chối, Diễn siết cổ cô gái, cướp tài sản và vứt xác xuống hồ để phi tang.
“Tưởng 10 ngày qua các anh không tìm ra là em thoát vụ này rồi. Em không hiểu vì sao các anh lại tìm được”, Thiêm thú nhận.
Sau nhiều ngày gây án khiến một quân nhân thiệt mạng ở nhà nghỉ, Phạm Tây Phụng (19 tuổi) ở TP.Thái Nguyên ra đầu thú.
Khám xét nơi nhóm hung thủ tụ tập bàn kế hoạch và một chuồng lợn, cảnh sát thu được 8 khẩu súng, gần 100 viên đạn, gần 20 dao kiếm các loại...
Để mang xe máy của kẻ gian đi cầm cố, cặp tình nhân mua đồ nghề, thuê phòng khách sạn để sản xuất giấy tờ giả.
Thấy Quang đang nợ tiền mà còn đi hát karaoke nên chủ hiệu cầm đồ đã khống chế nam thanh niên này ép phải trả.
Đang nô đùa xung quanh xe, những đứa trẻ tá hỏa phát hiện xác một người phụ nữ nằm chết bên trong.