Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Helen Thanh Đào ăn Tết qua ảnh

Sống một mình ở Đài Loan nên những ngày Tết Quý Tỵ vừa qua của Helen Thanh Đào khá buồn tẻ. Vì vậy, phần lớn thời gian cô đón năm mới cùng các fan trên mạng xã hội.

Helen Thanh Đào ăn Tết qua ảnh

Sống một mình ở Đài Loan nên những ngày Tết Quý Tỵ vừa qua của Helen Thanh Đào khá buồn tẻ. Vì vậy, phần lớn thời gian cô đón năm mới cùng các fan trên mạng xã hội.

Ngày 29 Tết, Helen Thanh Đào bày mâm cỗ ra cúng ông bà, cha mẹ, chị gái và em trai.

Mùng một Tết Helen Thanh Đào dành hẳn cho gia đình theo tập tục người Đài Loan nên không ra ngoài, cũng không lên mạng. Sang mùng hai, cô xuất hành đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Sau đó cô ghé một tiệm quen gọi món khoái khẩu phở xào bò. Và cô không quên nhắc khán giả đón xem bộ phim Mùa chim di cư có mặt mình, lần đầu tiên được phát sóng trên Đài truyền hình VideoLand Movie (Đài Loan).

Mùng ba Tết, Helen Thanh Đào khoe chậu hoa mẫu đơn trồng ở nhà nở rộ. Nhiều fan đã gửi lời chúc sự nghiệp của cô rạng rỡ như đóa hoa mẫu đơn.

Mùng bốn, cô cùng với vài người bạn đi ăn lẩu ở Đài Bắc.

Mùng năm Tết, cũng là ngày Valentine, chưa có bạn trai nên Helen Thanh Đào tự tặng cho mình chiếc xe đua xinh xắn. Đó cũng là ước nguyện của cô, nhanh chóng về đến đích trong cuộc đua nghệ thuật.

Mùng sáu, Helen Thanh Đào hạ bánh tổ trên bàn thờ xuống, cắt lát, chiên ăn. Điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc là cây hoa anh đào Nhật Bản trong vườn sau 3 năm im ngủ, năm nay đã ra hoa.

Mùng bảy Tết, Helen Thanh Đào tự dưng muốn đến một nơi thật náo nhiệt, nhiều tiếng cười nói của trẻ thơ. Thế là cô lái xe tới một trung tâm bán đồ chơi con nít, hưởng trọn không khí tươi vui ở đây.

Mùng tám Tết, Helen Thanh Đào có một bất ngờ nho nhỏ khi ghé vào một nhà hàng và tình cờ gặp cô đầu bếp là cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan. Cô cảm thấy vui trước sự thành công và cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ đồng hương.

BẢO NGHI

Theo Infonet

BẢO NGHI

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm