Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hãy để anh chịu đau khổ một mình

Vợ chồng trẻ rủ nhau đi dạo cho thoải mái. Bỗng trời mưa, người chồng vội mua chiếc ô trong quán gần đó. Nhưng anh ta chỉ che một mình.

Người vợ mới bực tức quát:

- Anh chỉ biết có mình thôi. Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- "Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ đó, còn nếu anh ướt thì em lại đau khổ. Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình".

- !?!

Khán giả vỗ tay không ngớt

Một nghệ sĩ đi diễn lưu động về, vừa nhìn thấy bạn đã cười hớn hở khoe:

Anh Thư (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm