Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Hãy chúc mừng Liverpool, nhưng đừng giễu cợt Messi'

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên ăn mừng màn lội ngược dòng lịch sử của Liverpool, nhưng vẫn thông cảm với ngôi sao Lionel Messi khi phải đón nhận trận thua bẽ bàng.

Lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Anfield sau khi để thua Barcelona 0-3 ở lượt đi, Liverpool xứng đáng giành tấm vé chơi trận chung kết Champions League 2018/19 với tổng tỷ số 4-3 sau vòng bán kết.

Nhiều độc giả không giấu được niềm ngưỡng mộ trước chiến thắng vỡ òa của thầy trò Juergen Klopp.

Một người hâm mộ bình luận: "Tuyệt vời Liverpool! Những con người làm việc chăm chỉ và có niềm tin mới có thể tạo nên điều tuyệt vời như vậy! Không nhiều đội ghi 4 bàn vào lưới Barca mà lại không để thua bàn nào. Chúc mừng The Kop! Gã khổng lồ châu Âu trở lại tuyệt vời quá!".

Liverpool,  Juergen Klopp,  Barcelona,  Champions League,  Messi anh 1
Liverpool ăn mừng chiến thắng lịch sử trên sân Anfield.

"Sự quyết tâm, tôn trọng đối thủ, đặc biệt sức mạnh tập thể đã làm nên mọi chuyện mà người ta không thể tin nổi. Đây là bài học cho các đội gọi là cửa trên, chúc mừng Liverpool", một CĐV viết.

Sau trận đấu đáng nhớ này, Liverpool trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League tiến tới chung kết sau khi thua với cách biệt 3 bàn trở lên tại bán kết lượt đi. Nhiều độc giả khẳng định đây chính là trận hay nhất mà Quỷ đỏ vùng Merseyside cống hiến cho khán giả kể từ chung kết Champions League cách đây 14 năm.

Một tài khoản bình luận: "Liverpool đã chơi trận đấu kỳ vĩ và gần như là hay nhất trong lịch sử CLB kể từ đêm Istanbul 2005. Chúc mừng The Kop, Juergen Klopp và thẳng tiến đến Madrid!".

"Cách đây 2 năm (2017), Barca đã làm nên điều thần kỳ tại sân nhà trước Paris Saint-Germain với chiến thắng 6-1 lượt về sau khi thua 0-4 trên sân Công viên của các Hoàng tử. Hôm nay, họ lại trở thành nạn nhân của điều thần kỳ trước Liverpool. Chia buồn cho Lionel Messi và các đồng đội", một CĐV khác cho hay.

Liverpool,  Juergen Klopp,  Barcelona,  Champions League,  Messi anh 2
Messi cúi đầu sau thất bại 4 bàn thua trước Liverpool.

Bên cạnh niềm vui dành cho những CĐV bóng đá ủng hộ đại diện nước Anh, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông với thất bại mà Messi phải đón nhận. Trên mạng xã hội, các tài khoản gửi thông điệp an ủi nhà vô địch La Liga.

Một CĐV viết: "Không ai có thể dựa vào một cầu thủ trong trận đấu tập thể! Bóng đá là trò chơi của 11 người, không chỉ của riêng ai. Dù thua, Messi vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới mà chúng ta đang được theo dõi và cả Ronaldo nữa.

"Liverpool đã chơi trận không tưởng, còn Messi vẫn chỉ là một con người, anh ấy không phải cỗ máy. Barca không thể thắng khi chỉ dựa vào một người", người này chia sẻ.

Ở trận lượt đi tại Camp Nou, Messi tỏa sáng với cú đúp để giúp Barca chiếm ưu thế lớn với cách biệt 3 bàn trước Liverpool.

Tuy nhiên, khi hành quân đến Anfield, một mình siêu sao người Argentina không đủ để gồng gánh tập thể Barca thi đấu dưới phong độ. Anh thêm lần nữa nhận thất bại cay đắng ở vòng knock-out cúp châu Âu và lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch suốt 4 năm qua. 

"Bạn có thể ăn mừng sự trở lại Liverpool, nhưng đừng biến thành kẻ ngốc bằng cách cố chế giễu Messi. Hãy chúc mừng thầy trò Klopp trong hòa bình, niềm vui như thế là đủ rồi. Không cần nói những lời cay nghiệt để vui thêm đâu", một người khác lên tiếng.

Dàn sao Liverpool 'quẩy' tưng bừng phòng thay đồ sau khi thắng Barca Dù không thể tham dự trận bán kết lượt về do chấn thương, nhưng Mohamed Salah vẫn có thể nở nụ cười khi chứng kiến màn lội ngược dòng ấn tượng của đồng đội.

Sao Liverpool bất chấp chấn thương ăn mừng trận thắng lịch sử

Sau khi tiếng còi kết thúc trận bán kết lượt về Champions League vang lên, tiền vệ Naby Keita đã bất chấp chấn thương đứng dậy ăn mừng cùng đồng đội.

Nhật Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm