Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hậu Giang: Nhiều nông dân bán mía bị thương lái quỵt tiền

Hàng chục người dân ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang phản ánh: Họ bán mía cho một thương lái tại địa phương nhưng hơn 2 tháng qua, thương lái này không trả tiền.

Tên một thương lái là Võ Văn Phương, số tiền nợ người dân lên đến gần 1 tỷ đồng. Hiện ông Phương đã trốn khỏi địa bàn, khiến hàng chục người dân lâm vào cảnh khốn đốn. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhàn, 73 tuổi ở ấp Long Trường 2 lo lắng: "Sau khi thu hoạch 1 ha mía, khoảng gần 150 tấn, ông Võ Văn Phương đã đến mua với giá 700 đồng/kg, tính ra tiền được trên 100 triệu đồng. Ông Phương hứa cân mía xong sẽ quay trở lại trả tiền. Nhưng 2 tháng nay, chờ mãi không thấy ông Võ Văn Phương đâu. Điện thoại cho ông Phương thì không liên lạc được. Giờ không biết lấy đâu trả tiền phân bón và đầu tư lại vụ mía mới”.

Cùng ấp, chung cảnh với ông Nhàn có ông Nguyễn Văn Bâng. Gần đến ngày thu hoạch mía, thương lái Phương đến nhà ông Bâng nói sẽ mua toàn bộ mía khoảng 30 tấn, với giá 700 đồng/kg, quy ra tiền khoảng trên 20 triệu đồng. Đến ngày thu hoạch, thương lái Phương đã cho ghe đến chở rồi hứa sẽ quay trở lại trả tiền, nhưng ông Bâng cũng giống như những người khác chờ mãi không thấy thương lái Phương đâu.

Anh Nguyễn Văn Được - nạn nhân của thương lái Võ Văn Phương.

Anh Nguyễn Văn Được - nạn nhân của thương lái Võ Văn Phương.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Út cũng ở ấp Long Trường 2 thì éo le hơn. Ông Út hiện có đứa con đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ. Kinh tế gia đình khó khăn, gặp phải thương lái quỵt tiền khiến cho gia đình ông càng thêm khốn đốn.

Ông Út cho biết: "5 công mía quy ra tiền khoảng gần 50 triệu đồng bán cho ông Phương 2 tháng nay không thấy trả. Ông tìm đế nhà Phương nhiều lần nhưng cửa đều khóa. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Giờ con cái lại bệnh tật. Tôi như bị dồn vào chân tường, phải đi hỏi nợ khắp nơi để lo thuốc men, khổ quá!...”.  

Trường hợp ông Nguyễn Văn Được ngụ tại ấp Long Trường 2 cũng là nạn nhân của thương lái Võ Văn Phương, thu hoạch được 60 tấn mía quy ra tiền gần 50 triệu đồng, sau khi giao mía cho ông Phương đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Hiện anh Được chưa tính đâu ra tiền để đầu tư cho vụ mía mới…  

Những người dân bị thương lái quỵt tiền mía cũng đã được ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh xác minh: "Hiện tại ấp Long Trường 2 có trên 10 người dân bán mía cho ông Phương với số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng hai tháng nay họ vẫn chưa nhận được tiền. Theo như những người dân ở đây cho biết, ông Phương đã đi khỏi địa phương”.

Ông Út cũng cho biết: "Theo như thông tin tôi nắm được, không chỉ những người dân ở xã Long Trường 2 này bán mía cho ông Phương mà còn rất nhiều hộ khác ở các ấp khác trong xã Long Thạnh. Số tiền có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hiện các hộ dân đang truy tìm ông Phương, nhưng ông này đã trốn khỏi địa bàn gần 1 tháng nay…

Trao đổi với ông Phan Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về việc những người dân ở đây bị  thương lái quỵt tiền mía, ông Trí cho biết: "Hiện chúng tôi chưa nắm được thông tin này cũng như chưa nhận được đơn của người dân phản ánh. Chúng tôi sẽ cho xác minh lại thông tin. Nếu có, sẽ báo lên cơ quan cấp trên xử lý đối tượng quỵt tiền của người dân bán mía…”.

Cây mía trổ trắng cờ, người trồng mía trắng tay

Mía trổ trắng cờ, chết khô, đồng nghĩa người trồng mía nơi đây cũng trắng tay trong vụ mía này.

 

 

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhàn, 73 tuổi ở ấp Long Trường 2 lo lắng: "Sau khi thu hoạch 1 ha mía, khoảng gần 150 tấn, ông Võ Văn Phương đã đến mua với giá 700 đồng/kg, tính ra tiền được trên 100 triệu đồng. Ông Phương hứa cân mía xong sẽ quay trở lại trả tiền. Nhưng 2 tháng nay, chờ mãi không thấy ông Võ Văn Phương đâu. Điện thoại cho ông Phương thì không liên lạc được. Giờ không biết lấy đâu trả tiền phân bón và đầu tư lại vụ mía mới”. Cùng ấp, chung cảnh với ông Nhàn có ông Nguyễn Văn Bâng. Gần đến ngày thu hoạch mía, thương lái Phương đến nhà ông Bâng nói sẽ mua toàn bộ mía khoảng 30 tấn, với giá 700 đồng/kg, quy ra tiền khoảng trên 20 triệu đồng. Đến ngày thu hoạch, thương lái Phương đã cho ghe đến chở rồi hứa sẽ quay trở lại trả tiền, nhưng ông Bâng cũng giống như những người khác chờ mãi không thấy thương lái Phương đâu.

 

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Út cũng ở ấp Long Trường 2 thì éo le hơn. Ông Út hiện có đứa con đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ. Kinh tế gia đình khó khăn, gặp phải thương lái quỵt tiền khiến cho gia đình ông càng thêm khốn đốn. Ông Út cho biết: "5 công mía quy ra tiền khoảng gần 50 triệu đồng bán cho ông Phương 2 tháng nay không thấy trả. Ông tìm đế nhà Phương nhiều lần nhưng cửa đều khóa. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Giờ con cái lại bệnh tật. Tôi như bị dồn vào chân tường, phải đi hỏi nợ khắp nơi để lo thuốc men, khổ quá!...”.  Trường hợp ông Nguyễn Văn Được ngụ tại ấp Long Trường 2 cũng là nạn nhân của thương lái Võ Văn Phương, thu hoạch được 60 tấn mía quy ra tiền gần 50 triệu đồng, sau khi giao mía cho ông Phương đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Hiện anh Được chưa tính đâu ra tiền để đầu tư cho vụ mía mới…  

 

Những người dân bị thương lái quỵt tiền mía cũng đã được ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh xác minh: "Hiện tại ấp Long Trường 2 có trên 10 người dân bán mía cho ông Phương với số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng hai tháng nay họ vẫn chưa nhận được tiền. Theo như những người dân ở đây cho biết, ông Phương đã đi khỏi địa phương”. Ông Út cũng cho biết: "Theo như thông tin tôi nắm được, không chỉ những người dân ở xã Long Trường 2 này bán mía cho ông Phương mà còn rất nhiều hộ khác ở các ấp khác trong xã Long Thạnh. Số tiền có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hiện các hộ dân đang truy tìm ông Phương, nhưng ông này đã trốn khỏi địa bàn gần 1 tháng nay…

 

Trao đổi với ông Phan Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về việc những người dân ở đây bị  thương lái quỵt tiền mía, ông Trí cho biết: "Hiện chúng tôi chưa nắm được thông tin này cũng như chưa nhận được đơn của người dân phản ánh. Chúng tôi sẽ cho xác minh lại thông tin. Nếu có, sẽ báo lên cơ quan cấp trên xử lý đối tượng quỵt tiền của người dân bán mía…”.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhàn, 73 tuổi ở ấp Long Trường 2 lo lắng: "Sau khi thu hoạch 1 ha mía, khoảng gần 150 tấn, ông Võ Văn Phương đã đến mua với giá 700 đồng/kg, tính ra tiền được trên 100 triệu đồng. Ông Phương hứa cân mía xong sẽ quay trở lại trả tiền. Nhưng 2 tháng nay, chờ mãi không thấy ông Võ Văn Phương đâu. Điện thoại cho ông Phương thì không liên lạc được. Giờ không biết lấy đâu trả tiền phân bón và đầu tư lại vụ mía mới”. Cùng ấp, chung cảnh với ông Nhàn có ông Nguyễn Văn Bâng. Gần đến ngày thu hoạch mía, thương lái Phương đến nhà ông Bâng nói sẽ mua toàn bộ mía khoảng 30 tấn, với giá 700 đồng/kg, quy ra tiền khoảng trên 20 triệu đồng. Đến ngày thu hoạch, thương lái Phương đã cho ghe đến chở rồi hứa sẽ quay trở lại trả tiền, nhưng ông Bâng cũng giống như những người khác chờ mãi không thấy thương lái Phương đâu.

 

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Út cũng ở ấp Long Trường 2 thì éo le hơn. Ông Út hiện có đứa con đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ. Kinh tế gia đình khó khăn, gặp phải thương lái quỵt tiền khiến cho gia đình ông càng thêm khốn đốn. Ông Út cho biết: "5 công mía quy ra tiền khoảng gần 50 triệu đồng bán cho ông Phương 2 tháng nay không thấy trả. Ông tìm đế nhà Phương nhiều lần nhưng cửa đều khóa. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Giờ con cái lại bệnh tật. Tôi như bị dồn vào chân tường, phải đi hỏi nợ khắp nơi để lo thuốc men, khổ quá!...”.  Trường hợp ông Nguyễn Văn Được ngụ tại ấp Long Trường 2 cũng là nạn nhân của thương lái Võ Văn Phương, thu hoạch được 60 tấn mía quy ra tiền gần 50 triệu đồng, sau khi giao mía cho ông Phương đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Hiện anh Được chưa tính đâu ra tiền để đầu tư cho vụ mía mới…  

 

Những người dân bị thương lái quỵt tiền mía cũng đã được ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh xác minh: "Hiện tại ấp Long Trường 2 có trên 10 người dân bán mía cho ông Phương với số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng hai tháng nay họ vẫn chưa nhận được tiền. Theo như những người dân ở đây cho biết, ông Phương đã đi khỏi địa phương”. Ông Út cũng cho biết: "Theo như thông tin tôi nắm được, không chỉ những người dân ở xã Long Trường 2 này bán mía cho ông Phương mà còn rất nhiều hộ khác ở các ấp khác trong xã Long Thạnh. Số tiền có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hiện các hộ dân đang truy tìm ông Phương, nhưng ông này đã trốn khỏi địa bàn gần 1 tháng nay…

 

Trao đổi với ông Phan Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về việc những người dân ở đây bị  thương lái quỵt tiền mía, ông Trí cho biết: "Hiện chúng tôi chưa nắm được thông tin này cũng như chưa nhận được đơn của người dân phản ánh. Chúng tôi sẽ cho xác minh lại thông tin. Nếu có, sẽ báo lên cơ quan cấp trên xử lý đối tượng quỵt tiền của người dân bán mía…”.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhàn, 73 tuổi ở ấp Long Trường 2 lo lắng: "Sau khi thu hoạch 1 ha mía, khoảng gần 150 tấn, ông Võ Văn Phương đã đến mua với giá 700 đồng/kg, tính ra tiền được trên 100 triệu đồng. Ông Phương hứa cân mía xong sẽ quay trở lại trả tiền. Nhưng 2 tháng nay, chờ mãi không thấy ông Võ Văn Phương đâu. Điện thoại cho ông Phương thì không liên lạc được. Giờ không biết lấy đâu trả tiền phân bón và đầu tư lại vụ mía mới”. Cùng ấp, chung cảnh với ông Nhàn có ông Nguyễn Văn Bâng. Gần đến ngày thu hoạch mía, thương lái Phương đến nhà ông Bâng nói sẽ mua toàn bộ mía khoảng 30 tấn, với giá 700 đồng/kg, quy ra tiền khoảng trên 20 triệu đồng. Đến ngày thu hoạch, thương lái Phương đã cho ghe đến chở rồi hứa sẽ quay trở lại trả tiền, nhưng ông Bâng cũng giống như những người khác chờ mãi không thấy thương lái Phương đâu.

 

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Út cũng ở ấp Long Trường 2 thì éo le hơn. Ông Út hiện có đứa con đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ. Kinh tế gia đình khó khăn, gặp phải thương lái quỵt tiền khiến cho gia đình ông càng thêm khốn đốn. Ông Út cho biết: "5 công mía quy ra tiền khoảng gần 50 triệu đồng bán cho ông Phương 2 tháng nay không thấy trả. Ông tìm đế nhà Phương nhiều lần nhưng cửa đều khóa. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Giờ con cái lại bệnh tật. Tôi như bị dồn vào chân tường, phải đi hỏi nợ khắp nơi để lo thuốc men, khổ quá!...”.  Trường hợp ông Nguyễn Văn Được ngụ tại ấp Long Trường 2 cũng là nạn nhân của thương lái Võ Văn Phương, thu hoạch được 60 tấn mía quy ra tiền gần 50 triệu đồng, sau khi giao mía cho ông Phương đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Hiện anh Được chưa tính đâu ra tiền để đầu tư cho vụ mía mới…  

 

Những người dân bị thương lái quỵt tiền mía cũng đã được ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh xác minh: "Hiện tại ấp Long Trường 2 có trên 10 người dân bán mía cho ông Phương với số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng hai tháng nay họ vẫn chưa nhận được tiền. Theo như những người dân ở đây cho biết, ông Phương đã đi khỏi địa phương”. Ông Út cũng cho biết: "Theo như thông tin tôi nắm được, không chỉ những người dân ở xã Long Trường 2 này bán mía cho ông Phương mà còn rất nhiều hộ khác ở các ấp khác trong xã Long Thạnh. Số tiền có thể lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hiện các hộ dân đang truy tìm ông Phương, nhưng ông này đã trốn khỏi địa bàn gần 1 tháng nay…

 

Trao đổi với ông Phan Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về việc những người dân ở đây bị  thương lái quỵt tiền mía, ông Trí cho biết: "Hiện chúng tôi chưa nắm được thông tin này cũng như chưa nhận được đơn của người dân phản ánh. Chúng tôi sẽ cho xác minh lại thông tin. Nếu có, sẽ báo lên cơ quan cấp trên xử lý đối tượng quỵt tiền của người dân bán mía…”.


http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=96896&menu=1366&style=1

Theo Quốc Trung/ Đại Đoàn Kết

Bạn có thể quan tâm