Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hành khách tàu điện ngầm ở Anh bức bối vì nắng nóng

Người dân ở thủ đô của nước Anh đón gió từ quạt điện ở nhà ga, cởi trần trên tàu điện ngầm để đối phó mức nhiệt cao kỷ lục trong mấy ngày qua.

1
Cảnh tượng trong tàu điện ngầm London khi nhiệt độ lên tới 37 độ C, cao nhất trong 12 năm qua. Hôm 10/8/2003, nước Anh trải qua ngày nắng nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ 38,5 độ C. Ảnh: SWNS
1
Charlotte Dalen, một người Na Uy nhưng sống tại London, nói: "Trời nóng và mùi mồ hôi rất khó chịu. Mọi người dùng tờ rơi để quạt nhưng dường như biện pháp đó không phát huy tác dụng". Ảnh: Daily Mail
1
Quạt hoạt động hết công suất tại ga tàu điện ngầm ở London. Giới chức Anh yêu cầu các đoàn tàu giảm tốc vì lo ngại đường ray biến dạng do nhiệt độ cao. Ảnh: LNP
1
Người dân xứ sở sương mù vốn quen với thời tiết lạnh. Mức nhiệt cao bất thường đang khiến cuộc sống của họ đảo lộn. Ảnh: LNP
1
Thời tiết cực đoan đang diễn ra ở nhiều nơi. Ấn Độ và Pakistan vừa trải qua đợt nắng nóng bất thường khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Ảnh: LNP
1
Với nhiều người ở London, đợt nóng này là sự kiện hiếm trong đời . Ảnh: LNP
1
Philippe Bonnet, nhân viên ngân hàng 41 tuổi, cho biết: "Trời quá nóng. Tôi chỉ ngồi trên tàu điện ngầm 20 phút nhưng không chịu nổi vì không có điều hòa. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể và tôi không thể kiểm soát". Ảnh: National News
1
Nhiệt độ tại ga Leicester Square là 36,9 độ C. Ảnh: National News

Pakistan dùng máy xúc để chôn người chết vì nắng nóng

Chính quyền Pakistan phải sử dụng máy xúc để đào mộ tập thể dành cho hàng trăm nạn nhân thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục.

Nắng nóng 45 độ C ở Pakistan, gần 700 người thiệt mạng

Dân Pakistan tìm đến nguồn nước công cộng, bóng cây khi nhiệt độ cao khiến gần 700 người tử vong.

Đông A

Bạn có thể quan tâm