Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng xóm giặt bẩn

Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào căn nhà mới. Vào bữa sáng, cô vợ thấy người phụ nữ láng giềng phơi quần áo.

Cô bảo: "Quần áo còn bẩn quá, rõ bà này chẳng biết giặt. Có lẽ bà ta cần loại xà phòng khác tốt hơn".

Anh chồng nhìn qua rồi im lặng. Và cứ mỗi lần thấy người láng giềng phơi quần áo, thì cô vợ trẻ lại phê phán.

Một tháng sau, vào một buổi sáng, cô vợ trẻ ngạc nhiên khi thấy quần áo người láng giềng đem phơi sạch sẽ, và cô nói với chồng:

"Anh xem kìa, bà ta đã học được cách giặt giũ. Không biết ai đã dạy cho bà ấy".

Anh chồng đáp: "Không, sáng nay anh dậy sớm và đã lau khung cửa kính nhà mình ấy chứ!".

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm