Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng xóm bế trẻ 2 tuổi thoát khỏi đám cháy lúc giữa trưa

Thấy đám cháy bốc lên từ nhà anh Công, chị Nga liền chạy qua cắt cầu dao điện rồi bế đứa trẻ 2 tuổi thoát khỏi vòng vây của khói lửa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trưa 9/6 tại nhà anh Hồ Công (38 tuổi, trú đường Phạm Như Xương, tổ 32, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi. Thời điểm này, trong nhà có mẹ anh Công và đứa con 2 tuổi.

Các chiến sĩ phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh: Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cung cấp.
Các chiến sĩ phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh: Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cung cấp.

Chị Bùi Thị Nga (hàng xóm) kể lại, đang nấu ăn chị thì thấy khói bốc lên nghi ngút từ nhà anh Công. Lập tức, chị chạy sang cắt cầu dao điện, bế đứa trẻ ra ngoài và tri hô hàng xóm đến chữa cháy. 

“Khi tôi chạy sang đến nơi, đứa trẻ đang nằm trong vòng vây của khói lửa. Tôi liền nhúng chiếc chăn ướt rồi ôm bé chạy ra ngoài”, chị Nga kể.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng điều động 4 xe chuyên dùng cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Nhiều đồ dùng của gia đình anh Công bị thiêu rụi hoàn toàn.
Nhiều đồ dùng của gia đình anh Công bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cung cấp.

Do ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm khoảng 500 m nên công tác tiếp nước rất khó khăn. Hơn 30 phút, ngọn lửa mới được khống chế. 

Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng đám cháy đã thiêu rụi hầu hết vật dụng trên căn gác lửng rộng khoảng 50 m vuông của gia đình anh Công. 

Đoàn Nguyên

Bạn có thể quan tâm