Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng vạn ong vò vẽ đốt chết 1 thương binh

Hàng vạn con ong bu kín người một thương binh để đốt. Nạn nhân phù nề khắp người và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 13/12, một bầy ong vò vẽ hàng vạn con đã đốt 1 người chết, 6 người khác bị thương ở 2, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh  Bình Dương. 

Các nhân chứng kể lại khoảng 6h30, ông Trần Phi Hảo (72 tuổi, thương binh bị mất một chân) đang chống nạn tập thể dục trên đường thì bất ngờ bị hàng vạn con ong bay từ tổ (đường kính gần 40 cm, trên một cây xanh gần đó) bay ra tấn công. 

Các nhân chứng kể lại cảnh tượng hàng vạn ong bu kín người ông Hảo.
Chính quyền ấp treo bảng cảnh báo. Chính quyền ấp treo bảng cảnh báo.

Toàn thân ông Hảo bị ong trùm kín đen. Thấy nạn nhân bất lực nằm tại chỗ, nhiều người dân ùa ra cứu liền bị ong vây đốt hàng chục nốt, thậm chí bà Trần Thị Hải (70 tuổi) bị đốt tới bất tỉnh.

Ông Hảo phù nề toàn thân, tử vong trên đường đi cấp cứu. 6 nạn nhân khác bị ong đốt được chữa trị tại bệnh viện Phú Giáo. Đến chiều tối cùng ngày, chờ bầy ong về tổ đầy đủ người dân đã đốt tổ, chặt hạ cây xanh trên.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao đàn ong trên bị động tổ và bay ra tấn công ông Hảo.

Theo Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm