Hàng trăm người đua nhau nhảy từ độ cao 200 m xuống biển
Chủ nhật, 16/10/2016 07:00 (GMT+7)
07:00 16/10/2016
Gần đây, hàng nghìn người đổ về bãi biển Navagio (Hy Lạp) không chỉ tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng, mà còn để có cơ hội chứng kiến những cú nhảy ngoạn mục từ dân ưa mạo hiểm.
Nhóm người ưa mạo hiểm đua nhau nhảy xuống biển Vẻ đẹp hút hồn của vùng biển Shipwreck khiến hàng trăm người không ngần ngại nhảy từ vách đá cao 200 m để tận hưởng những "chuyến bay" thú vị.
Từ trên cao nhìn xuống, Navagio (đảo Zakynthos, Hy Lạp) mang vẻ đẹp hoàn hảo với bãi cát trắng và dòng nước xanh trong vắt. Vùng biển này còn được biết đến với tên Shipwreck (sự đắm tàu) vì có “xác” một con tàu nằm giữa bãi cát.
Chính địa thế và vẻ đẹp của Shipwreck
thu hút hàng trăm người đam mê nhảy dù mạo hiểm. Họ di chuyển lên một vách đá cao khoảng 200 m, sau đó đua nhau nhảy xuống bãi biển xinh đẹp.
“Bay lượn trên không rất tuyệt vời. Tôi đã quen với việc bay trên các vùng núi hoang sơ nên khi ngắm bãi biển đẹp tựa thiên đường từ trên cao, tôi khá thích thú. Đây chắc chắn là một trong 5 trải nghiệm thú vị nhất của tôi với tư cách là vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp”, Brian Mosbaugh (31 tuổi, người Mỹ) chia sẻ với Daily Mail.
Vận động viên Matt Blank thư thái tận hưởng thời khắc lơ lửng trong không trung như thể đang nghỉ mát dưới mặt đất.
Thibaut Zevaco cũng kịp "thả dáng" trên vùng biển Shipwreck trước khi tiếp đất.
Mỗi vận động viên chỉ có từ 2-5 giây để bung dù và hạ cánh xuống bãi cát trắng.
Nhiều du khách đứng quanh vị trí tiếp đất của các vận động viên để chúc mừng họ vì đã có "chuyến bay" thú vị và an toàn.
Thay vì tốn tiền đến phòng gym, Khalid Tenni tận dụng mọi thứ tại thành phố để sở hữu cơ thể săn chắc, trong đó có cả bờ tường của các tòa nhà cao tầng.
Mới đây, người dân Kuala Lumpur có cơ hội chứng kiến những màn nhảy kết hợp nhào lộn trên không của 120 bạn trẻ yêu thích môn nhảy dù đến từ nhiều quốc gia.