Hàng trăm con bạc vượt biên tung tiền vào trận đá gà 30 giây
Thứ năm, 25/12/2014 22:44 (GMT+7)
22:44 25/12/2014
Không cần hộ chiếu, chỉ tốn tiền “mua đường” 2.000 đồng, nhóm phóng viên đã sang Gò Tà Mâu (Campuchia) mục kích cảnh hàng trăm con bạc đá hàng chục độ gà mỗi ngày.
Từ phường Vĩnh Nguơn (thành phố Châu Đốc, An Giang), con bạc chỉ cần đi bộ vài bước chân là sang casino Gò Tà Mâu (thuộc ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Bray Chusa, tỉnh Takeo, Campuchia). Ảnh: Con đường đất băng đồng lúa vào Gò Tà Mâu
Chốt gác của bộ đội biên phòng An Giang.
Không cần hộ chiếu, không cần chứng minh nhân dân biên giới và chỉ tốn tiền “mua đường” 2.000 đồng, nhóm phóng viên đã sang Gò Tà Mâu mục kích cảnh hàng trăm con bạc đá hàng chục độ gà mỗi ngày. Ảnh: Người đàn ông đội nón lá thu 2.000 đồng trên đất Campuchia.
Các biển cấm quay phim chụp hình ở Gò Tà Mâu.
Các biển cấm quay phim chụp hình ở Gò Tà Mâu.
Các “biện” (người thay mặt chủ trường ra kèo, bắt độ với khán giả) hò hét ra kèo.
Các “biện” (người thay mặt chủ trường ra kèo, bắt độ với khán giả) hò hét ra kèo.
Với ý định mua "hàng nóng" để canh giữ đầm tôm, một phụ nữ chỉ chiếc đèn pin có thiết bị chích điện làm đối phương ngất xỉu được bán với giá 700.000 đồng - 1,2 triệu đồng.
Không can thiệp vào công việc kinh doanh quyền lực của chồng như đệ nhất phu nhân (bà Thiệu) nhưng đệ nhị phu nhân (bà Kỳ) cũng có cách thể hiện quyền lực rất "dễ thương".
Hàng nghìn người Việt sang biên giới Campuchia đánh bạc và không ít trường hợp bị cắt một phần thân thể gửi về gia đình đòi tiền chuộc hoặc bỏ mạng xứ người.