Hàng thủ chơi nhạt nhòa khiến Milan thảm bại tại Sicily
Màn trình diễn nhạt nhòa của các cầu thủ Milan, đặc biệt là hàng hậu vệ, đã khiến họ phải trả giá bằng trận thua mất mặt 1-3 trong chuyến làm khách trên sân của Palermo tại vòng 35 Serie A.
Có lẽ các Milanista đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của họ tại giải năm nay. Từ chỗ một ứng cử viên hàng đầu cho việc lật đổ “ngai vàng” của Inter, giờ đây, đoàn quân của HLV Leonardo tụt xuống tận vị trí thứ 3. Thậm chí, ngay cả yếu tố danh dự của đội bóng giờ đây cũng không còn sau khi Rossoneri để thua mất mặt trong chuyến làm khách trên sân của Palermo đêm qua.
Tinh thần rệu rã kèm theo sự thiếu vắng của hàng loạt cầu thủ quan trọng khiến Milan nhập cuộc đầy khó khăn trước lối chơi rực lửa của Palermo. Ngay ở phút thứ 7, Hernandez đã làm chao đảo khung thành của đội khách sau pha băng vào đánh đầu từ quả đá phạt của Migliaccio. Tuy nhiên, những tifosi Palermo không phải đợi lâu để ăn mừng bàn thắng.
![]() |
Sau 18 phút, mảnh lưới của Milan đã phải rung lên 2 lần |
Hai phút sau pha dứt điểm của Liverani, mảnh lưới của Milan đã phải rung lên sau pha dứt điểm cận thành của Bovo. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Hernandez bật cao đánh đầu, bóng chuồi ra phía sau đến đúng chỗ của Bravo. Ở vị trí không bị ai kèm, hậu vệ lên tham gia tấn công của đội chủ nhà không mấy khó khăn để đưa bóng vào lưới trước sự truy cản bất thành của Dida.
Vòng 35 Serie A Inter - Atalanta: 3-1 |
Trong khi hàng công thi đấu bế tắc thì hàng thủ của Milan lại liên tục mắc lỗi. Chẳng là ngoài lỗi dẫn đến bàn mở tỉ số (không ai kèm Bovo cũng như Pirlo không băng lên nhanh để bắt việt vị cầu thủ này), phút 18 Zambrotta còn mắc một lỗi không thể chấp nhận. Cú phá bóng hết sức bất cẩn của hậu vệ Milan đã đưa bóng đến chân Miccoli. Với cú chọc khe tinh tế, Miccoli đã tạo điều kiện thuận lợi để Hernandez thoát xuống hạ gục Dida bằng cú sút chéo góc quyết đoán.
Bị dẫn trước 2 bàn, Milan không còn gì để mất khi tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội khách không đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự tập trung và kỷ luật của Palermo. Quá bế tắc, Milan buộc phải dựa vào những cú sút xa. Song những pha dứt điểm của Zambrotta, Seedorf, Pirlo, Jankulovski và Ronaldinho đều không có sự chuẩn xác.
Sang hiệp 2, Milan tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công. Và những nỗ lực của các học trò HLV Leonardo đã được đền đáp ở phút 55. Đón đường chuyền chọc khe của Pirlo, Ronadinho xỉa bóng loại bỏ hàng hậu vệ của Palermo tạo điều kiện để Seedorf phá bẫy việt vị băng xuống. Ở thế đối mặt, lão tướng người Hà Lan bình tĩnh đệm bóng vào góc gần thu hẹp khoảng cách xuống còn 1-2 cho Milan.
Bàn thắng của Seedorf phần nào trút bỏ gánh nặng tinh thần cho các đồng đội. Thế nên, ở những phút sau đó, đội khách không ngừng tăng cường sức ép về phía khung thành của Sirigu. Đặc biệt, sự có mặt của Inzaghi (thay Zambrotta phút 61) càng giúp cho sức tấn công của Milan mạnh hơn.
![]() |
Miccoli ấn định chiến thắng cho Pelermo bằng pha dứt điểm rất đẳng cấp |
Tuy nhiên, khi hàng công vẫn chưa thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Palermo thì các hậu vệ của Milan một lần nữa lại mắc lỗi. Phút 69, trong một pha lên bóng ở khu vực trung lộ Liverani chuyền bóng cho Miccoli trong vòng cấm. Có rất nhiều cầu thủ Milan có mặt ở đó nhưng chẳng ai chịu lao vào kèm Miccoli để rồi tiền đạo của Palermo thoải mái tung cú cứa lòng nâng tỉ số lên 3-1.
Những phút cuối trận diễn ra vô cùng hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Song chẳng bên nào ghi thêm được bàn thắng trước khi trọng tài Andrea Romeo nổi tiếng còi mãn cuộc. Với chiến thắng này, Palermo tạm đòi lại vị trí thứ 4 từ Sampdoria. Trong khi cánh cửa Scudetto chính thức khép lại với Milan cho dù phía trước còn 3 vòng đấu.
Đội hình ra sân:
Palermo: Sirigu; Cassani, Kjaer, Bovo, Balzaretti; Migliaccio (Bertolo 64’), Liverani (Blasi 89’), Nocerino; Pastore; Hernandez (Cavani 57’), Miccoli.
Milan: Dida; Zambrotta (Inzaghi 61’), Oddo, Thiago Silva, Antonini; Gattuso, Pirlo, Jankulovski (De Vito 79’); Seedorf (Mancini 87’); Huntelaar, Ronaldinho.
HOÀNG HÀ
Theo DV

