Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng nghìn người dự lễ bông hồng cài áo

Nhân dịp rằm tháng bảy, đông đảo người dân, Phật tử đã đổ về chùa Sùng Phúc (Gia Lâm, Hà Nội) để cầu nguyện và làm lễ xá tội vong nhân.

Chiều 18/8, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, chùa Sùng Phúc (Gia Lâm, Hà Nội) đã đón tiếp hàng nghìn lượt người đến từ khắp nơi có chung một lòng thành kính trong ngày lễ Vu lan báo hiếu.
Tháng 7 người ta thường gọi là tháng Cô hồn hay 'Xá tội vong nhân'. Ngày lễ rằm tháng bảy là lúc những người con đang sống khắp nơi trên dải đất hình chữ S hướng về cội.
Họ tới đây để tưởng nhớ về bậc cha mẹ, tỏ lòng thành kính biết ơn dưỡng dục sinh thành.
Từ những cụ già tóc bạc đến những em nhỏ, trai gái đều có mặt. Họ đến đây không chỉ để tỏ lòng thành tâm nơi đất thánh mà còn để tưởng nhớ về những người đã mất.
Nghi lễ chính bắt đầu lúc 9h sáng với sự tham dự của nhiều Trụ trì các chùa trong cả nước.
Nhiều người không tìm được chỗ ngồi phải đứng ngoài cửa để hướng theo những dòng tâm tịnh.

Nhiều người đã thổn thức khi chạm tay vào bông hoa màu hồng trên ngực áo.
Cũng không ít người rơi lệ khi nhìn thấy đóa hồng màu trắng. 
Một người đàn ông không giữ được cảm xúc, phải tựa nhờ khung cửa nhà chùa khi nghe những dòng tự sự về mẹ
Bông hồng cài áo, nghi lễ thân thuộc luôn diễn ra để hàng nghìn người,  từ già, trung niên cho đến trẻ nhỏ, dù chưa hiểu hết ý nghĩa của bông hồng nơi ngực áo cũng xúc động
Bé Thanh (7 tuổi) lần đầu tiên được gia đình cho tham dự Đại lễ Vu lan tại chùa.
Cảm xúc từ một người con khi gặp được người thân ở chốn linh thiêng.

Hoàng Thành

Bạn có thể quan tâm