Theo ông Phạm Văn Tý (52 tuổi), kể từ khi nhập viện tối 11/9 đến chiều 12/9, em trai ông là Phạm Văn Chi (49 tuổi) vẫn mê man bất tỉnh. Ông Chi bị mất gần 1/2 cánh tay trái và bị thương nặng ở mắt trái.
![]() |
Ông Phạm Văn Chi vẫn mê man bất tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. |
Trong khi đó, bà Đoàn Thị Đào (47 tuổi) bị mất hai tay, hai mắt và nát phần bụng, được đưa lên bệnh viện tuyến trên ngay sau vụ nổ, hiện cũng đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Do cả hai vẫn ở trong tình trạng như vậy nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai.
Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu cơ quan công an, hai quả mìn gây án trên là mìn tự tạo.
Trước đó, khoảng 18h ngày 11/9, tại một ngôi nhà cấp 4 ở phường Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) xảy ra nổ lớn, khiến 2 người bị thương nặng.
Nguyên do hai chồng chủ ngôi nhà là ông Chi và bà Đào có xảy ra mâu thuẫn. Để "giải quyết" mâu thuẫn, ông Chi định ném mìn vào phòng bà Đào nhưng bị bà phát hiện. Hai bên giằng co khiến mìn nổ làm 2 người bị thương.Hai tiếng nổ xé màn đêm, cặp vợ chồng nguy kịch
Khoảng 18h tối ngày 11/9, đã xảy ra 2 tiếng nổ lớn liên tiếp trong một ngôi nhà cấp 4 ở tổ 5, khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khiến cả 2 vợ chồng bị thương nặng.
Clip hiện trường vụ chồng ôm vợ rồi giật mìn nổ
1
Khoảng 18h tối ngày 11/9, tại gôi nhà cấp 4 ở tổ 5, khu 4A, phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra 2 tiếng nổ lớn liên tiếp trong khiến một cặp vợ chồng bị thương nặng.
59 lãnh đạo, chỉ huy các cấp Công an Hà Nội xin nghỉ trước tuổi
Phát huy tinh thần nêu gương trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, 59 lãnh đạo, chỉ huy các cấp thuộc Công an TP. Hà Nội đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn...