Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai sát nhân vượt ngục như phim nhờ giấy tờ giả

Cảnh sát Mỹ mở chiến dịch truy lùng hai tên giết người sau khi chúng bước ra khỏi trại giam một cách đàng hoàng nhờ quyết định giảm án giả mạo.

Charles Walker và Joseph Jenkins, đều 34 tuổi, đã biến mất khỏi nhà tù Franklin, hạt Orange, bang Florida từ nhiều ngày trước mặc dù tòa án không hề ra lệnh phóng thích.

"Hai tên sát nhân đã ra khỏi nhà tù. Hiện nay chúng tôi đang cố gắng bắt chúng lại", Angelo Nieves, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát hạt Orange, nói.

Joseph Jenkins (trái) và Charles Walker (phải) đã bước ra khỏi trại giam một cách đàng hoàng nhờ giấy giảm án giả mạo. Ảnh: AP.

Văn phòng cảnh sát trưởng phát hiện Jenkins và Walker lần lượt ra khỏi tù trong ngày 27/9 và 8/10. Một kẻ nào đó đã dùng giấy tờ với những chữ ký giả mạo của một thẩm phán mang tên Belvin Perry để nhân viên giám ngục tưởng rằng tòa án quyết định giảm án cho hai tên sát nhân. Văn phòng hành chính của hạt Orange tiếp nhận những giấy đó.

Ban quản lý trại giam Franklin không thể hiểu nổi tại sao một vụ tẩu thoát như phim Hollywood lại diễn ra một cách đơn giản như vậy.

"Mọi giấy tờ mà chúng trình đều bình thường. Các quy trình diễn ra hợp lệ. Văn phòng hành chính tuân thủ mọi thủ tục và làm việc theo đúng luật", Misty Cash, người phát ngôn của Cơ quan Quản giáo bang Florida, phát biểu.

Bà Leesa Bainbridge, đại diện Văn phòng hành chính tòa án hạt Orange, thừa nhận rằng văn phòng xử lý hàng nghìn trang tài liệu mỗi ngày nên không thể kiểm chứng mức độ chân thực của những tài liệu mà các cơ quan khác chuyển tới.

"Nơi làm việc của chúng tôi giống như một bưu điện. Tài liệu tới và chúng tôi chuyển chúng tới cơ quan tiếp theo", bà nói.

Giới chức bang Florida xác nhận rằng Jenkins và Walker là hai trong số 18 tù nhân trong bang đang lẩn tránh lệnh truy nã của cảnh sát.

Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm