Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hải Phòng thua Hà Nội T&T sau khi dẫn 2 bàn

V.Hải Phòng vừa trải qua một trận thua vô cùng đau đớn ngay trên sân nhà. Đội bóng đất Cảng khởi đầu như mơ với 2 bàn dẫn trước nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, họ thất thủ với tỷ số 2-3 trước Hà Nội T&T.

Hải Phòng thua Hà Nội T&T sau khi dẫn 2 bàn

V.Hải Phòng vừa trải qua một trận thua vô cùng đau đớn ngay trên sân nhà. Đội bóng đất Cảng khởi đầu như mơ với 2 bàn dẫn trước nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, họ thất thủ với tỷ số 2-3 trước Hà Nội T&T.

Bất chấp việc phải đi làm khách, Hà Nội T&T vẫn nhập cuộc đầy ấn tượng. Nhờ khả năng phối hợp ăn ý của các tiền vệ, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng kiểm soát được khu trung tuyến, lấn lướt V.Hải Phòng. Phút 18, Gonzalo đã khiến mành lưới của đội chủ nhà phải rung lên, tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng trước đó tiền đạo của Hà Nội T&T đã để tay chạm bóng.

Đá lép về trước đối thủ nhưng tới phút 33 V.Hải Phòng lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số. Quang Hải khôn ngoan nhả bóng lại để Minh Châu băng lên từ tuyến hai, thực hiện cú dứt điểm hoàn hảo ngay sát vạch 16m50, làm bó tay thủ thành Dương Hồng Sơn.

Hiệp hai vừa bắt đầu được hai phút, V.Hải Phòng đã có được bàn thắng thứ hai. Quang Hải tiếp tục sắm vai người kiến tạo khi xé toang cánh phải của đối thủ trước khi thực hiện đường chuyền thuận lợi vào trong cho Gilberto lập công.

V.Hải Phòng đã dẫn trước 2-0.

Mọi việc diễn ra quá thuận lợi với V.Hải Phòng và chắc chắn không ít CĐV trên khán đài sân Lạch Tray đã nghĩ về một chiến thắng ngọt ngào, đội nhà vươn lên chiếm vị trí số một trên BXH từ tay SLNA.

Tuy nhiên, trong bóng đá khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các cầu thủ V.Hải Phòng đã chơi có phần chủ quan, để Hà Nội T&T vùng lên lật ngược thế cờ một cách khó tin.

Phút 58, Thành Lương căng ngang để Gonzalo ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng Thủ đô. Mọi chuyện thay đổi một cách quá nhanh trên sân Lạch Tray, khiến các CĐV của đội bóng đất Cảng choáng váng. Chỉ chưa đầy 6 phút sau pha lập công của Gonzalo, Ngọc Duy đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn thắng gỡ hòa 2-2. Điều đặc biệt là Ngọc Duy mới chỉ được HLV Phan Thanh Hùng tung vào sân có chục phút trước đó.

Sau phút choáng váng, V.Hải Phòng sốc lại đội hình, tấn công tìm bàn thắng thứ 3. Sức ép mà đội bóng đất Cảng tạo ra không phải là nhỏ, tuy nhiên, tiếc cho họ khi thủ thành Dương Hồng Sơn và trung vệ Cristiano đã chơi xuất sắc, liên tục cứu thua cho Hà Nội T&T.

Nhưng cuối cùng đội bóng đất Cảng thua ngược Hà Nội T&T 2-3, lỡ cơ hội lên ngôi đầu BXH.

Mải mê tấn công, V.Hải Phòng sơ hở hàng thủ và họ đã phải trả giá đắt. Phút 76, Gonzalo hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Hà Nội T&T với một cú dứt điểm trái phá. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, CĐV, BHL và cầu thủ V.Hải Phòng đứng thẫn thờ không hiểu điều gì đã xảy ra.

Lâm Thỏa

Theo  Infonet

Lâm Thỏa

Theo  Infonet

Bạn có thể quan tâm