Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai nữ sinh bạn thân cùng lớp tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Sáng 26/3, hai nữ sinh là bạn thân của nhau cùng uống thuốc sâu tự tử. Một em tử vong tại hiện trường, người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện Lâm Đồng trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tự tử gây xôn xao dư luận xảy ra tại khu vực đồi Quan Âm, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng 26/3. Nạn nhân là nữ sinh H.T. (16 tuổi) và Y.T. (17 tuổi) cùng học trường THPT tư thục Bá Thiên, TP.Bảo Lộc.

Khi người dân phát hiện thì em H.T. đã tử vong, còn Y.T. được chuyển đến bệnh viện Lâm Đồng II (Bảo Lộc) cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng, tính mạng nguy kịch.

Hiện trường vụ 2 nữ sinh tự tử.

Một người dân sống trong khu vực cho biết, thời điểm trên anh nghe tiếng kêu cứu. Khi chạy đến thì thấy 1 nữ sinh da mặt chuyển sang màu tím, em còn lại đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Công an cũng phát hiện tại hiện trường 2 lá thư tuyệt mệnh, 2 chai thuốc trừ sâu đã cạn và túi xách, sách vở của các nữ sinh.

Trong thư tuyệt mệnh, cả 2 em đều nói lời xin lỗi đến ba mẹ vì mình bất hiếu, chưa đền đáp được gì. Trong đó, 1 bức có nội dung rất ngắn: “Xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Con là đứa con bất hiếu”. Bức còn lại thì dài hơn: “Con bất hiếu, không báo đáp được gì cho ba mẹ mà đã bỏ trốn như thế này rồi. 17 năm trời chỉ biết làm ba mẹ khổ cực. Con xin lỗi nhiều lắm”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bức thư do Yến Thư để lại.
Bức thư do Y.T. để lại (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Chồng nghiện ngập, cô giáo cột 2 con vào người tự tử?

Trước khi ôm 2 con nhỏ chết ở hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), cô giáo mầm non Giang Thị Mỹ Diệu đã để lại lá thư tuyệt mệnh cho người chồng nghiện ngập.

Vũ Kiên

Bạn có thể quan tâm