Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai chị em uống nhầm thuốc diệt chuột: Bé trai đã tử vong

Sau khi ra đồng cùng mẹ, hai em nhỏ ở Nghệ An nhặt lọ thuốc diệt chuột dưới ruộng rồi uống, bé trai 4 tuổi đã tử vong.

Lọ thuốc diệt chuột mà hai chị em nhặt dưới ruộng lên uống. Ảnh: CTV.

Sáng 7/2, lãnh đạo UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ hai em nhỏ uống nhầm thuốc diệt chuột, vào khoảng 15h chiều qua, bé trai 4 tuổi đã tử vong.

Thi thể bé trai được gia đình đưa từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về nhà để lo hậu sự. Còn chị gái của bé đã bình phục và xuất viện vào ngày 5/2.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 2/2, bé P.T.H (10 tuổi) và em trai P.V.K (4 tuổi), trú tại xã Phúc Thành, đi cùng mẹ ra đồng để dặm lúa. Tại đây, hai cháu phát hiện lọ dung dịch màu hồng tưởng nhầm là nước ngọt nên đã lấy uống. Sau đó, hai cháu có biểu hiện nôn mửa, co giật, mặt tái nhợt.

Người thân đã nhanh chóng đưa các cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu. Khi được sơ cứu, bé H. đã tỉnh táo trở lại, còn bé K. vẫn trong tình trạng hôn mê. Hai bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Uống chai nước lạ nhặt được, hai chị em nguy kịch

Khi ra đồng, hai chị em Huyền thấy chai nước lạ màu hồng, nghĩ là nước ngọt nên mở ra uống. Chỉ ít phút sau, cả hai chị em Huyền rơi vào trạng thái co giật, người tím tái.

CSGT hú còi mở đường cho xe chở người bị điện giật đi cấp cứu

Hai cán bộ CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng bật tín hiệu còi, đèn ưu tiên để mở đường dẫn ôtô chở người đàn ông bị điện giật nguy kịch đến bệnh viện.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vietnamnet.vn/hai-chi-em-uong-nham-thuoc-diet-chuot-be-trai-da-tu-vong-2369227.html

Thiện Lương/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm