Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hà Nội thanh bình trong buổi sáng cuối cùng năm Kỷ Hợi

Sáng 24/1 (30 tháng Chạp), nhiều người rời thành phố về quê đón Tết khiến trở nên thủ đô trở nên vắng vẻ, thanh bình hiếm có.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 1

Sáng 30 tháng Chạp, đường phố Hà Nội vắng vẻ so với ngày thường.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 2

Đường Láng thường ngày đông nghịt, hôm nay trống vắng, chỉ có vài chiếc xe.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 3

Đại lộ Thăng Long rộng thênh thang ở tất cả các làn.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 4

Phố Đinh Tiên Hoàng quanh hồ Gươm sáng nay chỉ vài người qua lại, trong đêm nay tại đây sẽ bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 5

Người đàn ông thong thả đạp xe qua Nhà hát lớn.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 6

Người dân thủ đô thích thú ghi lại khung cảnh một năm chỉ có 1 lần này.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 7

Chị Lan, người bán hoa cho biết sẽ cố bán hết gánh hoa cúc này rồi sẽ về với gia đình ăn bữa cơm tất niên.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 8

Còn chủ gánh bún riêu ở đầu phố Ngõ Gạch cho biết sẽ bán xuyên Tết để phục vụ thực khách.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 9

Trẻ em xin chữ tại phố bích hoạ Phùng Hưng.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 10

Chợ Đồng Xuân sáng 30 Tết chỉ còn vài tiểu thương cố bán nốt hàng.

Hà Nội sáng 30 Tết ảnh 11

Trước đó vài giờ, tối 23/1 (29 tháng Chạp), các con phố quanh chợ hoa Hàng Lược, chợ Đồng Xuân, không còn một chỗ trống do người dân đổ về mua sắm.

Hồng Quang

Bạn có thể quan tâm