Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hà Nội T&T thất thủ 1-4 ở chung kết Cúp Quốc gia

Thắng đậm đội bóng của Bầu Hiển với thế trận hoàn toàn áp đảo, Sài Gòn Xuân Thành khiến không ít người tiếc nuối bởi nếu 10 ngày trước, họ chơi hiệu quả như vậy thì đã vô địch V-League.

Hà Nội T&T thất thủ 1-4 ở chung kết Cúp Quốc gia

Thắng đậm đội bóng của Bầu Hiển với thế trận hoàn toàn áp đảo, Sài Gòn Xuân Thành khiến không ít người tiếc nuối bởi nếu 10 ngày trước, họ chơi hiệu quả như vậy thì đã vô địch V-League.

Hơn 10.000 khán giả đã đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho Sài Gòn Xuân Thành tranh Cúp Quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2012 với Hà Nội T&T vào chiều 29/8. Chính sự cổ vũ của khán giả đã giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn và đánh bại đội bóng thủ đô với tỉ số ấn tượng 4-1.

Sài Gòn Xuân Thành 4-1 Hà Nội T&T

Trái với trận hòa 0-0 ở vòng cuối V-League cách đây 10 ngày, hàng thủ Hà Nội T&T trận này thi đấu quá thiếu tập trung. Nguyên nhân một phần do họ thiếu vắng thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền vệ Võ Duy Nam, một phần do Sài Gòn Xuân Thành có sự trở lại quan trọng của tiền vệ Nguyễn Rogerio, chuyên gia phát động tấn công đã vắng mặt ở vòng cuối V-League vì thẻ phạt.

Chỉ sau 35 phút đầu tiên, đội chủ sân Thống Nhất đã dẫn trước 2-0 nhờ công của bộ đôi người Brazil Huỳnh Kesley và Antonio. Vì vậy, dù đầu hiệp 2 Gonzalo rút ngắn tỉ số cho đội bóng của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng nhưng Hà Nội T&T vẫn không cách gì xốc lại đội ngũ.

Không những vậy, trước sức ép liên tiếp của các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành, từ ban huấn luyện cho đến các cầu thủ Hà Nội T&T thể hiện sự mất bình tĩnh, nhiều lần có những phản ứng với trọng tài lẫn phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà. Hậu quả là chỉ trong vòng 10 phút giữa hiệp, lần lượt trợ lý HLV Trần Tiến Anh và hậu vệ Hồng Tiến bị đuổi khỏi sân.

Các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành vui mừng khi đoạt cúp

Chỉ đúng 2 phút sau khi Hồng Tiến nhận thẻ đỏ, Hà Nội T&T nhận bàn thua thứ 3 khi tiền vệ Hải Anh phá bẫy việt vị thoát xuống đánh bại thủ thành Ngọc Tú, đưa Sài Gòn Xuân Thành vượt lên dẫn trước 3-1. Trong phút bù giờ cuối cùng, Nguyễn Rogerio khép lại trận đấu với cú sút phạt hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ sân Thống Nhất.

Sài Gòn Xuân Thành giúp bóng đá TPHCM năm thứ hai liên tiếp giữ Cúp Quốc gia (năm ngoái Navibank Sài Gòn vô địch). Trước băn khoăn của người hâm mộ liệu có tiếp tục giữ đội bóng ở lại TPHCM hay không, bầu Thụy tuyên bố: “Đội bóng là tình yêu của tôi, không phải là món hàng để mua bán”.

Tuy nhiên, với hình ảnh ông bầu của Sài Gòn Xuân Thành quay lên các khán đài hôn gió người hâm mộ, một số người cho rằng không loại trừ khả năng chiếc Cúp Quốc gia chính là một món quà mà ông muốn dành tặng TPHCM trước khi dời đến một tỉnh khác.

Hà Thanh

Theo Infonet

Hà Thanh

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm