Hạ nhục Roma, Cagliari bất ngờ giành ngôi đầu bảng
Giữa tuần qua đội tuyển Italy đã có khởi đầu rất thành công với 2 chiến thắng tại vòng loại Euro 2012, tuy nhiên hậu quả mà họ để lại cho những câu lạc bộ hàng đầu trong nước quá nặng nề mà AS Roma là một ví dụ.
Sau trận ra quân không như ý khi để đội bóng tân binh Cesena cầm chân không bàn thắng, Roma tràn đầy quyết tâm trong chuyến làm khách tại Cagliari. HLV Ranieri đã tung vào sân đội hình mạnh nhất và nhanh chóng chiếm thế chủ động, tuy nhiên, tham vọng của Roma đã bị dội một gáo nước lạnh từ rất sớm. Phút thứ 8, đón đường chuyền từ cánh phải Daniele Conti tung cú volley từ ngoài vòng cấm vô cùng đẹp mắt, bóng đi căng như kẻ chỉ hạ gục thủ thành Sergio mở tỷ số trận đấu.
![]() |
Cagliari đã có một ngày thi đấu xuất thần |
Dù để thua sớm nhưng Roma không hề nao núng, họ bình tĩnh lấy lại thế trận và đến phút 18, đội khách đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đội trưởng Totti đá phạt góc chính xác và Daniele Rossi bật cao đánh đầu cận thành quân bình tỷ số 1-1. Tưởng như Roma sẽ chơi hứng khởi hơn sau bàn thắng này thì bước ngoặt của trận đấu đã đến vào phút 22, Burdisso phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi phạm lỗi với Conti trong vòng cấm và trên chấm phạt đền Matri đã dễ dàng đánh lừa Julio Sergio nâng tỷ số lên 2-1.
Kết quả vòng 2 Serie A Inter - Genoa: 2-1 Cesena - Milan: 2-0 Cagliari - Roma: 5-1 |
Sau tình huống này cả 2 đội đều phải bất đắc dĩ điều chỉnh nhân sự. Dù chỉ xuất hiện trên sân nửa hiệp đấu nhưng Conti đã khiến người hâm mộ phải nhớ đến mình sau khi góp công ở cả 2 bàn thắng, đáng tiếc là cú vào bóng ác ý của Burdisso đã khiến anh không thể tiếp tục thi đấu (người vào thay là Lazzari). Bên phía Roma, Ranieri cũng buộc phải rút Totti ra để bổ sung cho hàng thủ 1 hậu vệ đó là Guillermo Burdisso.
Phải rượt đuổi tỷ số ở thế thiếu người, Roma thi đấu vô cùng lúng túng, để thế trận hoàn toàn thuộc kiểm soát của đội chủ nhà. Có lẽ giải pháp thay Totti bằng 1 hậu vệ là sai lầm của HLV Ranieri bởi từ lúc Totti rời sân hàng công Roma thi đấu vô hồn và gần như không tạo được cơ hội nào trước khung thành Cagliari.
Liên tục bị dồn ép trong khoảng thời gian khá dài, cuối cùng hàng thủ đội khách cũng đã gục ngã vào những phút cuối của hiệp 1. Davide Biondini xoay sở khéo léo trong khu cấm địa trước khi tung ra quả tạt chính xác và ở tư thế trống trải Acquafresca đã thoải mái đánh đầu tung lưới Roma.
Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu ít phút Roma tiếp tục gây thất vọng khi để cho Cagliari có được bàn thắng thứ 4. Từ quả đá phạt bên cánh trái Andrea Cossu tạt bóng khó chịu vào trong, Matri di chuyển khôn ngoan trước khi lắc đầu đưa bóng vào góc xa khung thành.
![]() |
Roma đã để thua một cách toàn diện |
Sau bàn thua thứ 4 này, lòng tự ái của Roma đã tổn thương trầm trọng và họ quyết tâm dồn lên để vớt vát danh dự. Phút 53, sau rất nhiều pha đan bóng mượt mà, Marco Cassetti đã có cơ hội khi đối mặt với thủ thành Aqazzi nhưng đáng tiếc cú đá cuối cùng lại không đủ khó. Tinh thần của Roma được cải thiện đáng kể sau tình huống tấn công ăn ý này và Ranieri quyết định làm mới hàng công với Baptista (thay Menez). Chỉ ít phút sau đó, thiếu chút nữa đội khách đã có bàn thắng từ 2 nhưng đáng tiếc là De Rossi không thể tận dụng trong một pha bóng lộn xộn trước cầu môn Cagliari.
Có cơ hội nhưng không thể tận dụng, Roma đã phải trả giá với bàn thua thứ 5. Tiền vệ vào sân cho Conti là Lazzari đã đánh đầu chính xác từ quả phạt góc bên cánh trái ấn định tỷ số 5-1 ở phút 88. Roma đang khởi đầu mùa giải vô cùng tồi tệ và rõ ràng các cổ động viên của đội bóng thủ đô có quyền lo lắng về sự sa sút có hệ thống này. Với chỉ 1 điểm sau 2 trận, ghi được 1 bàn thắng và 5 lần để thủng lưới, thày trò Ranieri đang đứng thứ 14. Trong khi đó, Cagliari đang sống những ngày tươi đẹp nhất với ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận hòa.
Đội hình ra sân:
Cagliari: Agazzi, Pisano, Canini, Astori, Agostini, Biondini, Conti (Lazziri 24’), Lazzari, Matri (Nene 74’), Cossu, Acquafresca (Pinardi 67’).
AS Roma: Sergio, Cassetti, Burdisso, Juan, Castellini (Rosi 14’), Perrotta, Pizarro, De Rossi, Menez (Baptista 64’), Totti (Burdisso 25’), Borriello.
HẢI HOÀNG
Theo Dân Việt

