Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hạ Myanmar 2-0, Thái Lan hẹn gặp Philippines tại bán kết

Với lối chơi hợp lý và không mất quá nhiều sức, Thái Lan vẫn đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 trong trận đấu lúc 19h, qua đó độc chiếm ngôi vị số 1 tại bảng B với 9 điểm tuyệt đối.

Do đã chắc chắn giành quyền đi tiếp nên Thái Lan chơi khá thong dong sau tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, chỉ có chiến thắng cách biệt 3 bàn mới giúp Myamar mở ra hy vọng đi tiếp trong trường hợp Malaysia thắng tối thiểu trước chủ nhà Singapore ở trận đấu cùng giờ. Theo đó, đội quân của HLV Avramovic buộc phải tràn lên chơi tấn công.

Quá mải mê tấn công, Myamar để lộ ra những khoảng trống nơi hàng phóng ngự. Kết quả là họ đã phải trả giá bằng bàn thua ngay ở phút 12. Sau cú đánh gót tinh tế của đồng đội, Tanaboon Kesarat băng lên từ tuyến 2 kèm theo cú sút trái phá không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, Myamar càng chơi quyết tâm hơn. Sức ép mà đội quân của Avramovic tạo ra ngày một lớn, thậm chí có lúc tưởng như họ có thể xuyên thủng mành lưới của Thái Lan bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực giúp Thái Lan không chỉ đững vứng trước những pha tấn công của Myanmar mà các học trò của HLV Kiatisuk còn bàn nhân đôi cách biệt ở phút 83 với pha dứt điểm hiểm hóc của Deeporm.

Thái Lan luôn biết cách thể hiện bản lĩnh đúng lúc tại AFF Cup 2014. Ảnh: Getty Images.
Thái Lan luôn biết cách thể hiện bản lĩnh đúng lúc tại AFF Cup 2014. Ảnh: Getty Images.

Thắng trận 2-0, Thái Lan hiên ngang tiến vào bán kết với tư cách đội bóng dẫn đầu bảng A (giành 9 điểm tuyệt đối). Đối thủ của thầy trò HLV Kiatisuk ở vòng 4 đội là Philippines, đội đứng thứ 2 tại bảng A. Ở trận đấu còn lại tại bảng B, Malaysia xuất sắc đánh bại chủ nhà Singapore 3-1 để giành vé vào bán kết gặp Việt Nam.


  • Dù đem tới AFF Cup 2014 đội hình không phải mạnh nhất song Thái Lan vẫn thể hiện được cái uy của mình. Trong trận ra quân, Thầy trò HLV Kiatisuk đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 2-1. Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển xứ sở chùa vàng tiếp tục hạ gục Malaysia với tỷ số 3-2 sau 2 lần bị dẫn trước. Thành tích đó giúp Thái Lan dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối và sớm giành vé vào bán kết.

    Singapore 1-2 Thái Lan: Thầy trò Kiatisuk ra quân ấn tượng

    Thái Lan đã có màn ra mắt AFF Cup 2014 đầy ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 2-1 trong trận đấu tại bảng B diễn ra lúc 19h ngày 23/11.

    Ngược dòng hạ Malaysia 3-2, Thái Lan giành vé vào bán kết

    Hai lần bị Malaysia vượt lên dẫn trước song với bản lĩnh của mình, Thái Lan vẫn xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trong trận đấu lúc 18h30 để giành quyền vào bán kết.

     

  • Chỉ cần một điểm trước Myanmar trong trận đấu cuối cùng tại bảng B, Thái Lan sẽ chắc chắn khép lại vòng bảng ở ngôi vị số 1 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Singapore và Malaysia diễn ra cùng giờ.
  • Tuy nhiên, nhiều khả năng thầy trò HLV Kiatisuk sẽ có được nhiều hơn thứ họ muốn, đó là 3 điểm trọn vẹn. Bởi lẽ Thái Lan đang có phong độ cực tốt với 5 trận toàn thắng liên tiếp. Trong khi Myanmar có dấu hiệu chững lại sau trận hòa ở thế hơn người trước Myanmar và thất bại 2-4 trước Singapore.
  • Thái Lan đang thể hiện phong độ ấn tượng thời gian gần đây. Ảnh: Getty Images.

  • 3 lần đối đầu gần đây, Thái Lan thắng 2 hòa 1. Trong đó ở cuộc so tài tại AFF Cup 2012, Thái Lan dễ dàng đè bẹp Myanmar với tỷ số 4 bàn không gỡ.
  • Myanmar từng để thua Thái Lan 0-4 tại vòng bảng AFF Cup 2012. Ảnh: Getty Images.

     

  • Đội hình ra sân. Ảnh: Twitter.

  • Nếu dẫn đầu bảng B, Thái Lan sẽ chạm trán Philippines tại bán kết. Ở trận đấu tại bảng A vào lúc 19h tối qua (28/11), Philippines đã để thua chủ nhà Việt Nam với tỷ số 1-3.

     

  • Trong trường hợp Thái Lan thua Myanmar trong khi Singapore giành chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu cùng giờ, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ khép lại vòng bảng ở vị trí thứ 2. Khi đó, đối thủ của đội bóng xứ sở chùa vàng tại bán kết sẽ là Việt Nam.
  • Trong trường hợp Thái Lan thua Myanmar và Singapore cũng thua Malaysia ở trận đấu cùng giờ, thầy trò HLV Kiatisuk vẫn dẫn đầu bảng B ở vị trí số 1. Malaysia sẽ đứng vị trí 2 với 4 điểm.


  •  
  • Tỷ lệ 2 trận đấu tại bảng B.

  • Hiệp 1 trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar bắt đầu. Đội quân của HLV Kiatisuk giành quyền giao bóng.
  • 3': RẤT NGUY HIỂM. Suýt chút nữa Myanmar có bàn mở tỷ số. Tiếc là pha dứt điểm của Kyaw Ko Ko lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Thái Lan.
  • Pha uy hiếp khung thành của Ko Ko.

     

  • 7': Các cầu thủ Myanmar đang thi đấu với quyết tâm rất cao. Các học trò HLV Avramovic không ngần ngại đẩy cao đội hình lên chơi đôi công với Thái Lan.
  • 10': NGUY HIỂM. Sau khi đi bóng vào trung lộ, Prakit Deeporm tung ra cú sút căng và chìm. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Myanmar.
  • Cú sút rất nguy hiểm của Deeporm.

     

  • 12': VÀO! Tỷ số là 1-0 cho Thái Lan. Sau cú đánh gót của đồng đội, Tanaboon tung ra cú sút trái phá từ tuyến 2 đánh bại thủ thành của Myanmar.
  • Tình huống mở tỷ số của Thái Lan.

     

  • 15': RẤT NGUY HIỂM. Suýt chút nữa Thái Lan có bàn nhân đôi cách biệt. Người bỏ lỡ cơ hội ở thế đối mặt là Kitpongsritada. Ngay sau đó, tiền đạo Ko Ko của Myanmar cũng không thể đánh bại thủ môn Thái Lan ở thế 1 chọi 1.
  • Tình huống bỏ lỡ cơ hội của Kitpongsritada.

     

  • 23': DỨT ĐIỂM. Sau cú nhả bóng của đồng đội, Deeporm tung ra cú sút rất căng nhưng bóng đi quá thiếu chính xác so với khung thành của Myanmar.
  • 25': Thủ môn của Sae-Eae đang bị đau sau pha tranh chấp với tiền đạo Koko của Myanmar. Lối chơi dũng mãnh của Koko khiến hàng phòng ngự của Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn kể từ đầu trận.
  • 30': Những phút vừa qua Thái Lan cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm kìm hãm lối chơi quyết tâm của Myamar.
  • 33': NGUY HIỂM. Cú sút phạt từ ngoài vòng cấm của cầu thủ Thái Lan đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Myamar đã chọn sẵn.
  • Tỷ lệ sau nửa giờ thi đấu.

  • 38': Các cầu thủ Myamar vẫn đang làm mọi cách để tiếp cận khung thành của Thái Lan nhưng không thành công.
  • 41': DỨT ĐIỂM. Cú volley của Min Min Thu ở khu vực trung lộ ăn quá nhiều ra má ngoài chân phải khiến bóng đi rất thiếu chính xác.
  • 43': RẤT NGUY HIỂM. Sau khi đột nhập vòng cấm của Thái Lan, Ko Ko dứt diểm rất căng nhưng bóng đi không chính xác. Tiền đạo của Myamar chơi quá cá nhân trong tình huống này. Nếu anh chịu chuyền cho đồng đội trước đó, cơ hội có lẽ sẽ rõ hơn với Myamar.
  • Tiền đạo Koko của Myamar bỏ lỡ cơ hội rõ nét.

     

  • Hiệp 1 trận đấu giữa Thái Lan và Myamar khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội quân của HLV Kiatisuk.
  • CĐV Thái Lan tiếp lửa cho thầy trò Kiatisuk từ khán đài. Ảnh: Twitter.

     

  • Người hâm mộ Myanmar vẫn tỏ ra rất lạc quan cho dù đội nhà đang bị dẫn trước. Ảnh: Eversport.

  • Thống kê hiệp 1.

  • Tỷ lệ hiệp 2.

  • Hiệp 2 trận đấu giữa Thái Lan và Myamar bắt đầu!
  • 47': PHẠM LỖI. Cầu thủ Prakit Deeporm của Thái Lan đã phải rời sân để các bác sĩ chăm sóc do bị đau sau pha truy cản của hậu vệ Myamar.
  • 49': DỨT ĐIỂM. Pha xoay người và dứt điểm rất nhanh của Koko nhưng bóng đã đập vào một hậu vệ Thái Lan đi hết đường biên ngang.
  • 50': NGUY HIỂM. Cú sút rất căng của Kyaw Zayar Win đưa bóng trúng vị trí của thủ môn Thái Lan. Các cầu thủ Myamar đang chơi với quyết tâm rất cao sau khi hiệp 2 trở lại.
  • Pha dứt điểm nguy hiểm của Kyaw Win.

     

  • 55': Các cầu thủ Thái Lan đang phải lui về để chống đỡ những pha tấn công của Myamar. Tuy nhiên, chỉ cần đối thủ sơ hở, đội quân của HLV Kiatisuk có thể ghi thêm bàn thắng sau những pha phản công sắc lẹm.
  • 58': DỨT ĐIỂM. Cú sút xa rất căng của Kyaw Zayar Win nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành của Thái Lan.
  • 59': RẤT NGUY HIỂM. Cú cứa lòng vào góc cao của cầu thủ Myamar buộc thủ môn Sae-Eae phải tung người đẩy bóng cứu thua cho Thái Lan.
  • Tình huống khiến các cầu thủ Thái Lan thót tim.

     

  • 65': Các cầu thủ Myanmar đã dùng đủ cách từ tấn công trung lộ đến những miếng đánh biên nhưng vẫn chưa thể phá vỡ được hàng phòng ngự kiên cố của Thái Lan.
  • 68': DỨT ĐIỂM. Pha tấn công hiếm hoi của Thái Lan nhưng cú sút của Prakit Deeporm lại đi rất thiếu chính xác.
  • Tỷ lệ khoảng 20 phút cuối.

  • 73': NGUY HIỂM. Sau cú treo bóng từ bên phải, một cầu thủ Myamar băng vào đánh đầu nhưng thủ môn của Thái Lan đã kịp băng ra đấm bóng.
  • 77': Các cầu thủ Myamar vẫn tung ra những cú đánh liên tiếp từ mọi hướng song họ vẫn chưa thể khoan thủng được mành lưới của Thái Lan.
  • 81': NGUY HIỂM. Sau cú treo bóng vào từ cánh trái, Min Min Thu băng vào đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt khung thành của Thái Lan.
  • 83': VÀO! Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Thái Lan. Cú sút quá hiểm hóc của Prakit Deeporm khiến thủ môn của Myamar không có cơ hội cản phá.
  • Pha bỏ lỡ cơ hội của cầu thủ Myamar ở phút 81.

     

  • Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Thái Lan.

     

  • 88': Trận đấu tạm dừng để các bác sĩ vào chăm sóc cho một cầu thủ Thái Lan bị đau. Chiến thắng gần như chắc chắn nằm trong tay thầy trò HLV Kiatisuk.
  • Một số tình huống đáng chú ý trận Thái Lan - Myamar. Ảnh: Getty Images.

     

  • 90'+3': RẤT NGUY HIỂM. Cú sút trái phá cận thành của Tossakrai nhưng bóng lại đi vọt xà ngang Myamar trong gang tấc.
  • Trận đấu giữa Thái Lan và Myamar đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội quân của HLV Kiatisuk.

Tiểu Minh - Quý Sáng

Bạn có thể quan tâm