Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hạ gục Inter, Roma giải cơn khát chiến thắng

Dù bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt nhưng việc bị dồn vào thế chân tường đã giúp AS Roma đánh bại nhà ĐKVĐ Inter Milan sau pha lập công muộn màng của Vucinic ở những phút bù giờ.

Hạ gục Inter, Roma giải cơn khát chiến thắng

Dù bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt nhưng việc bị dồn vào thế chân tường đã giúp AS Roma đánh bại nhà ĐKVĐ Inter Milan sau pha lập công muộn màng của Vucinic ở những phút bù giờ.

AS Roma ra quân mà đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột đặc biệt là hàng phòng ngự khi thủ thành Julio Sergio dính chấn thương còn trung vệ Mexes bị treo giò, tuy nhiên các học trò của Ranieri đã nhập cuộc tự tin và chính họ mới là người chơi hay hơn trong những phút thi đầu tiên. Với David Pizzaro và De Rossi ở giữa sân, Roma đã chiếm được thế trận và Inter đã có những khoảnh khắc khá lúng túng trong phòng ngự.

Hạ gục Inter, Roma giải cơn khát chiến thắng

Bàn thắng muộn màng của Vucinic đã giúp Roma giải tỏa cơn khát chiến thắng

Sau khoảng 10 phút đầu tiên chơi hứng khởi và khiến Inter gặp nhiều bối rối, Roma bắt đấu chơi trùng xuống để nhường khu trung tuyến cho đối thủ. Phút thứ 22, Inter có được cơ hội đáng chú ý đầu tiên, nhận đường chuyền thông minh của Stankovic, Eto’o dứt điểm cách khung thành chừng 6m nhưng một hậu vệ Roma đã chơi lăn xả để cứu thua cho đội nhà.

Kết quả 2 trận đấu sớm vòng 5 Serie A

Milan - Genoa: 1-0
Ibrahimovic 49'

Roma - Inter: 1-0
Vucinic 90'+1

Chỉ khoảng 5 phút sau, Inter tiếp tục có cơ hội để mở tỷ số, lần này đến lượt Dejan Stankovic có dịp thử tài Lobont sau pha kiến tạo của Sneijder nhưng thủ thành số 2 của Roma đã chơi xuất sắc. Phải liên tiếp hứng chịu những pha hãm thành của đối thủ, cuối cùng Roma cũng đã có những câu trả lời liên tiếp, lần lượt cả Totti, Menez và Perotta thử vận may nhưng đều không thể đưa được bóng vào lưới đội khách.

Phút thứ 38, Inter bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất khi Stankovic sút bóng dội xà ngang từ cự ly hơn 20m. Những phút còn lại của hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm bởi trong thời điểm nhạy cảm này, không đội nào muốn mạo hiểm dồn lên tấn công. Cả Roma và Inter đều đã quá hiểu đối thủ của mình chơi phản công hay như thế nào. Chính vì vậy mà 45 phút thi đấu đầu tiên đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Những phút đầu tiên của hiệp 2, trận đấu diển ra với kịch bản tương tự như hiệp 1. Với lợi thế sân nhà, Roma chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, họ không tạo được sức ép đáng kể lên hàng thủ được tổ chức tốt của Inter. Ngược lại, dù được đánh giá cao hơn nhưng Inter cũng không tỏ ra quyết tâm giành thắng lợi. Chính vì vậy mà trong khoảng 15 phút đầu tiên, cả hai đội đều không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về khung thành của nhau.

Hạ gục Inter, Roma giải cơn khát chiến thắng

Inter lại trở về với dáng vẻ thất vọng

Đến phút 67, Benitez càng tỏ ra ý đồ “cầu hòa” với quyết định rút tiền đạo Millito rời sân mà thay vào đó là tiền vệ đánh chặn Sulley Muntari. Với sự góp mặt của tiền vệ người Ghana này, tuyến giữa của Inter càng thêm chắc chắn và Roma chỉ có được cơ hội từ những tình huống sút xa của Cassetti, Vucinic và Baptista.

Với Inter Milan, kể từ thời điểm Millito rồi cả Pandev (Coutinho 76’) rời sân, Eto’o cũng tỏ ra đơn độc trên hàng tấn công. “Ngòi nổ” Sneijder cũng đã bị phong tỏa nên trận đấu trở nên vô cùng tẻ nhạt. Và tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất đã đến ở phút 90. Nhận quả tạt của De Rossi bên cánh phải, Mirko Vucinic bay người đánh đầu dũng cảm trước sự ngỡ ngàng của cả Lucio và Maicon, bóng bay vào góc xa và dù đã bay người hết cỡ nhưng “siêu nhân” Cesar vẫn không thể cứu thua.

Bàn thắng của Roma đến ở những phút thi đấu cuối cùng, chính vì vậy mà Inter đã trở tay không kịp. Như vậy, thêm 1 lần nữa Inter kiêu hãnh lại thua trận tại Olimpico. Roma đã có được chiến thắng đầu tiên vô cùng ngọt ngào và hi vọng Giallorossi sẽ vượt qua được khủng hoảng và sớm quay trở lại cuộc đua vô địch. Với thất bại này, Inter có nguy cơ mất ngôi đầu bảng khi mà hai đội bám đuổi là Chievo và Brescia (chỉ kém 1 điểm) sẽ thi đấu vào ngày chủ nhật.

Đội hình ra sân:

Roma: Lobont, Burdisso, Juan, Cassetti, Riise, De Rossi, Menez (Brighi 88’), Perrotta, Pizarro, Borriello (Baptista 87’), Totti (Vucinic 76’).

Inter: Cesar, Cordoba, Lucio, Chivu, Maicon, Cambiasso, Stankovic, Sneijder, Pandev (Coutinho 74’), Milito (Muntari 67’), Eto'o.

HẢI HOÀNG

Theo DV

Theo DV

Bạn có thể quan tâm