Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hạ gục Cesena, Juve đòi lại ngôi đầu từ tay Milan

Hai pha lập công của Marchisio và Vidal đã giúp Juventus giành trọn 3 điểm từ tay Cesena ở loạt trận đêm qua, qua đó đòi lại vị trí số 1 từ tay AC Milan…

Hạ gục Cesena, Juve đòi lại ngôi đầu từ tay Milan

Hai pha lập công của Marchisio và Vidal đã giúp Juventus giành trọn 3 điểm từ tay Cesena ở loạt trận đêm qua, qua đó đòi lại vị trí số 1 từ tay AC Milan…

Trước trận đấu này diễn ra giới chuyên môn đã nói sự vắng mặt rất đáng tiếc bên phía Juve, đó là Andrea Pirlo. Cựu cầu thủ của AC Milan không thể ra sân vì nhận đủ lượng quota thẻ phạt. Tuy nhiên, việc Claudio Marchisio mãn hạn treo giò sau lần vắng mặt trong trận gặp Napoli hồi giữa tuần đã giúp Lão phu nhân tìm ra phương án giải quyết bài toán thiếu Pirlo.


Trong một ngày hàng công của Juve bị đối phương chăm sóc quá kỹ lưỡng, thì sự trở lại của những nhân tố như Marchisio rõ ràng là vô cùng quý giá. Chính cầu thủ 25 tuổi này đã giúp Lão phu nhân khai thông thế bế tắc ở phút 73. Và khi Cesena không còn giữ được sự bình tĩnh và tập trung cao độ, thì bàn thắng thứ 2 của Pepe xảy ra như là một điều tất yếu.

Hạ gục Cesena, Juve đòi lại ngôi đầu từ tay Milan

Marchisio đã giúp Juve đập tan thế bế tắc trước Cesena

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Nắm rõ được sức mạnh và sự nguy hiểm của Juve nên Cesena đã lựa chọn lối chơi tử thủ. Theo đó, toàn bộ các cầu thủ đội khách lui sâu về phòng ngự và gần như chỉ cắm một mình Mutu trên hàng công. Lối chơi có phần tiêu cực của Cesena đã khiến Juventus gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của Antonioli.

Những con số thống kê đều cho thấy sự áp đảo toàn diện của Juve. Phần trăm mà các học trò của Conte giữ bóng chiếm 74%, lượng pha dứt điểm nhiều hơn gấp gần 15 lần (29-2), số quả phạt góc cũng rất chênh lệch 10-1. Những cái mà Cesena làm hơn đội chủ nhà chỉ là sượt trội về số lần phạm lỗi (15-8) và số pha cứu thua của thủ thành Antonioli (6-1).

Nói lên để thấy, hàng phòng ngự của Cesena chơi hiệu quả tới cỡ nào. Tính tới trước khi Marchisio tỏa sáng thì họ gần như hóa giải thành công toàn bộ những pha lên bóng của Lão phu nhân. Và như đã nói, chỉ tới khi Marchisio tỏa sáng ở nửa sau của hiệp 2, phòng tuyến của bầy Cá ngựa khi đó mới bị xuyên thủng.

Cụ thể là vào phút 73, Vidal đã tung ra cú tỉa bóng rất tinh tế cho Marchisio trong vòng cấm. Tận dụng một giây lơ là của một hậu vệ áo xanh, tiền vệ đeo áo số 8 của Juve ngay lập tức tung ra cú sút bằng chân trái. Bóng đi sệt và vào sát chân cột dọc khiến nỗ lực bay người cản phá của thủ thành Antonioli trở nên vô nghĩa.

Bàn mở tỉ số muộn màng của Marchisio không chỉ giúp đội nhà trút được gánh nặng tâm lý, mà còn khiến đối phương mất đi sự tập trung cần thiết. Vậy nên, chỉ 8 phút sau, mảnh lưới của Cesena đã phải rung lên lần thứ 2. Trong một pha tấn công rất nguy hiểm, cầu thủ vào thay người Giaccherini đã bị thủ thành Antonioli đốn ngã trong vòng cấm. Kết quả là Antonioli bị đuổi khỏi sân, còn Juve được đền bù bằng quả đá phạt đền.

Hạ gục Cesena, Juve đòi lại ngôi đầu từ tay Milan

Niềm vui của các cầu thủ Juve sau khi giành lại ngôi đầu từ tay Milan

Thật tệ cho Cesena là khi đó họ đã hết quyền thay người nên hậu vệ Rodriguez buộc phải về chế chân Antonioli. Và với một thủ môn không chuyên như Rodriguez, Vidal không mấy khó khăn để nhân đôi cách biệt cho Juve. Tuy nhiên, đó cũng chính là bàn thắng cuối cùng mà Lão phu nhân có được ở trận đấu này.

Mặc dù thắng với tỉ số 2-0, song đây rõ ràng không phải là trận đấu dễ dàng với Juve. Đẫu vậy, đoàn quân của Antonio Conte vẫn rất vui, bởi kết quả đó đã giúp họ đòi lại vị trí số 1 từ tay AC Milan với 29 điểm sau 13 trận đã đấu. Trong khi đó, thất bại này khiến Cesena tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 9 điểm trong tay.

Đội hình ra sân:

Juventus:
Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Chiellini; Vidal, Pazienza, Marchisio; Pepe, Vucinic (Del Piero 56’) (Giaccherini 64’), Matri (Quagliarella 50’).

Cesena: Antonioli; Rossi, Von Bergen, Rodriguez, Lauro; Ghezzal, Guana, Parolo, Martinho (Candreva 78’); Bogdani (Malonga 46’) (Eder 78’), Mutu.

Chung cuộc: 2-0

Ghi bàn: Marchisio 73’, Vidal 83’pen

NHẬT HUY

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm