Hạ Chelsea 3-1, MU độc chiếm ngôi đầu Premier League
Hai lần bị cột dọc, xà ngang từ chối bàn thắng; bỏ lỡ một quả đá phạt 11m, bị Ashley Cole phá bóng ngay trước vạch vôi cầu môn... song MU vẫn 3 lần chọc thủng lưới Chelsea. Trong trận này, Torres cũng có pha hỏng ăn tệ nhất lịch sử Premier League.
>> Liverpool đại bại 0-4 trên sân Tottenham
>> Thảm họa hàng thủ khiến Arsenal thua đau Blackburn
Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United là thế lực "bất khả chiến bại" với chuỗi 17 trận thắng liên tiếp - một kỷ lục của Premier League. Chính vì vậy, Chelsea đã phải đứng trước thách thức khó khăn nhất từ đầu mùa giải. Bước vào đại chiến trên sân nhà, MU thiếu vắng một số hảo thủ như Nemanja Vidic (chấn thương bắp đùi), Tom Cleverley (rạn bàn chân) và Rafael (đau vai), Danny Welbeck (gân kheo), trong khi Rio Ferdinand tiếp tục ngồi ngoài dù đã bình phục chấn thương. Bởi vậy, Jonny Evans và Phil Jones chính là cặp trung vệ của Quỷ đỏ. Bên kia chiến tuyến, The Blues cũng mất chân sút Didier Drogba vì chấn thương đầu. HLV Andre Villas-Boas tự tin tung Fernando Torres, Juan Mata và Daniel Sturridge vào sân đá giăng ngang trên hàng công, sau thử nghiệm thành công ở trận thắng Bayer Leverkusen hồi giữa tuần.
Mặc dù là đội khách, lại không có phong độ ấn tượng như MU, song Chelsea không hề nao núng hay thận trọng thăm dò đối thủ. Họ chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 3, Ramires âm thầm di chuyển bên cánh phải rồi đón quả căng ngang của đồng đội, bắt volley đưa bóng đi sệt về góc xa. Rất may cho Quỷ đỏ là De Gea đã kịp phản xạ xoạc chân đẩy bóng.
Không tấn công dồn dập như Chelsea, nhưng đến phút thứ 8, MU bất ngờ mở tỷ số ngay trong pha bóng tấn công có nét đầu tiên. Từ quả đá phạt chếch bên cánh trái vòng cấm, Ashley Young câu bóng liệng xoáy đầy ý đồ để một loạt cầu thủ MU băng vào đánh đầu. Smalling là cầu thủ chạm bóng cuối cùng, làm ngỡ ngàng Petr Cech. 1-0 cho MU và đây cũng là bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong màu áo MU của Smalling. Xem lại pha quay chậm có thể thấy Smalling đã ghi bàn trong tư thế khá nhạy cảm. Trọng tài hoàn toàn có thể bắt việt vị ở tình huống này.
![]() |
Smalling và Chicharito ăn mừng bàn thắng |
Không hề mất tinh thần sau bàn thua sớm, các cầu thủ Chelsea tiếp tục duy trì lối chơi tấn công đa dạng. Phút 12, trong tình huống đánh trung lộ, Torres đoạt bóng từ đường chuyền bất cẩn của Anderson và làm người hâm mộ hồi tưởng lại những pha bóng đỉnh cao phong độ của anh với một nhịp xử lý bóng khéo léo, xoay người dứt điểm tầm thấp về góc xa. De Gea đã bó tay nhưng bóng lại đi sát mép ngoài cột dọc. Chỉ 2 phút sau cú sút của El Nino, đến lượt Ivanovic đe dọa cầu môn Quỷ đỏ với pha đánh đầu uy lực từ quả phối hợp đá phạt góc bên cánh trái. Tuy nhiên, bóng đi trúng vị trí của De Gea và thủ thành người Tây Ban Nha dễ dàng tóm gọn.
Phút 26, pha phối hợp tam giác giữa Mata - Torres - Ramires giúp tiền vệ người Brazil có cơ hội cực kì ngon ăn để san bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, trong tư thế trống trải, gần như chỉ việc đệm bóng vào lưới trống từ quả chuyền ngang của Torres, thì Ramires lại sút trúng vị trí của De Gea - thủ thành kịp phản xạ cứu nguy cho MU.
Khi hiệp một chỉ còn khoảng 10 phút, một lần nữa MU cho thấy sự nguy hiểm và hiệu quả trong những pha tấn công. Xuất phát từ đường chuyền khơi mào phản công của Evans, Nani dẫn bóng tốc độ một mạch tới trước vòng cấm và tự tin dứt điểm thẳng căng vào góc cao, làm bàng hoàng hàng thủ The Blues. 2-0 cho Manchester United.
![]() |
Hiệp một hoàn hảo của MU được đánh dấu bằng bàn thắng thứ 3 của Rooney đúng vào phút đá bù giờ cuối cùng. Sau hàng loạt những đường đan bóng như lập trình sẵn của các cầu thủ MU, Rooney di chuyển khôn khéo để đón lõng quả căng ngang, đệm bóng gọn gàng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Đây đã là pha lập công thứ 9 mùa này của "gã Shrek". Pha bóng cho thấy sự lúng túng và dễ dàng sụp đổ của hàng thủ Chelsea.
Bước sang hiệp hai chỉ khoảng 30 giây, Torres đã nhen nhóm hy vọng cho Chelsea với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Nicolas Anelka - tiền đạo vào sân thay Frank Lampard với ý đồ chơi tất tay, không còn gì để mất của HLV Villas Boas - ngay lập tức chứng tỏ tầm ảnh hưởng với đường chuyền dọn cỗ để Torres sục bóng qua đầu De Gea, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đây mới là pha lập công thứ hai trong 24 trận khoác áo Chelsea của El Nino.
![]() |
Torres chứng tỏ duyên ghi bàn ở Old Trafford nhưng cũng bỏ lỡ bàn thắng dễ nhất sự nghiệp |
Không muốn kình địch lấy lại quyết tâm sau bàn rút ngắn tỷ số, MU tràn lên tấn công và có được cơ hội bằng vàng để nâng cao cách biệt. Phút 55, Nani dứt điểm mạnh như búa bổ dội trúng xà ngang Chelsea. Trong pha băng vào đá bồi, anh bị Bosingwa phạm lỗi từ phía sau và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm đá phạt 11m. Tuy nhiên, ở pha sút bóng của Rooney, tiền đạo người Anh lại bị trượt chân khá vô duyên, sút bóng trúng gầm giày chân trụ và "bắn chim" lên khán đài. Từ đầu mùa bóng, đây là quả penalty thứ 10 bị các cầu thủ Premier League bỏ lỡ (chỉ 8 quả thành công).
Nhằm bảo toàn chiến thắng, Sir Alex đã quyết định tung Valencia và Carrick vào sân, thay thế Smalling và Anderson. Đây đều là hai cầu thủ có kinh nghiệm chạm trán The Blues và cũng "lỳ lợm" hơn mỗi khi hỗ trợ hàng thủ. Với nền tảng thể lực và tốc độ tốt, Valencia được đẩy về đá hậu vệ phải, ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Anelka cũng như Mata.
Trái với diễn biến một chiều nghiêng về MU trong hiệp một, Chelsea có được thế trận cân bằng, ăn miếng trả miếng với Quỷ đỏ. Phút 70, Torres có hai cú sút nguy hiểm liên tiếp sát vòng cấm địa, nhưng bị thủ thành De Gea cản phá, còn cú sút sau lại đi vọt xà ngang. Chỉ đúng 1 phút sau, Young đi bóng tốc độ bên cánh trái và căng ngang đưa bóng chạm tay Ivanovic, song trọng tài không cho MU hưởng quả 11m.
Hiệp hai quả là thời điểm đen đủi của Rooney, khi anh liên tục bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn. Phút 77, tiền đạo người Anh gẩy bóng nhẹ về góc xa sau đường căng ngang như đặt của Evra bên cánh trái. Bóng từ từ lăn và dội cột dọc bật ra. Chicharito băng vào đá bồi, nhưng ở góc quá hẹp và có sự can thiệp của Ashley Cole, anh đã dứt điểm vọt xà ngang.
Phút 83, đến lượt Torres bỏ lỡ cơ hội vô duyên nhất sự nghiệp cầu thủ. Di chuyển phá bẫy việt vị của hàng thủ Quỷ đỏ, đồng thời đón đường chọc khe từ đồng đội, Torres tưởng như sẽ có cú dứt điểm ghi bàn hoàn hảo sau khi lừa qua cả De Gea, thì bất ngờ El Nino lại sút bóng ra ngoài vô cùng khó hiểu. Đây chắc chắn là cú sút tệ nhất của Torres từ trước tới nay, đồng thời là pha hỏng ăn ngớ ngẩn nhất lịch sử Premier League - theo nhận định của các chuyên gia bình luận kênh Sky Sports.
Vào phút đá bù giờ đầu tiên, Ashley Young có pha đẩy bóng cực kì tinh tế để Rooney một mình một bóng băng xuống đối mặt với Petr Cech. Nhưng thay vì dứt điểm ngay hoặc lừa qua thủ môn đối phương, Rooney lại cầu toàn căng ngang cho Berbatov. Không chủ động di chuyển nên tiền đạo Bulgaria bị động và không thể tung ra cú sút như ý ở góc hẹp, tạo cơ hội để Ashley Cole băng về phá bóng ngay trước vạch vôi cầu môn. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.
Với 3 điểm thu được sau trận đấu này, kết hợp với việc Man City bị cầm hòa 2-2, MU độc chiếm BXH Premier League với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu, hơn Man City 2 điểm và Chelsea những 5 điểm.
Đội hình thi đấu:
Man Utd: De Gea, Smalling (Antonio Valencia 62'), Jones, Evans, Evra, Nani, Fletcher, Anderson (Michael Carrick 62'), Young, Rooney, Hernandez (Berbatov 78').
Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Meireles (Mikel 78'), Lampard (Anelka 46'), Sturridge (Romelu Lukaku 69'), Torres, Mata.
Bàn thắng: Smalling 8', Nani 37', Rooney 45' - Torres 46'
| Man Utd | Thông số trận đấu | Chelsea |
| 14(6) | Sút cầu môn (trúng đích) | 22(8) |
| 12 | Phạm lỗi | 12 |
| 4 | Phạt góc | 10 |
| 2 | Việt vị | 0 |
| 57% | Kiểm soát bóng | 44% |
| 2 | Thẻ vàng | 3 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 7 | Thủ môn cứu thua | 3 |
Vân Thăng
Theo Bưu điện Việt Nam


