Đừng lo Thông tư 30, hãy lo giáo viên!
Sau khi thông tin Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30 (TT30) được đăng tải, mọi người có nhiều ý kiến khác nhau. Có người đồng tình, có người lại thấy hoang mang, lo lắng.
175 kết quả phù hợp
Sau khi thông tin Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 30 (TT30) được đăng tải, mọi người có nhiều ý kiến khác nhau. Có người đồng tình, có người lại thấy hoang mang, lo lắng.
Người thầy chẳng bao giờ hỏi tiền học phí để các em có thể yên tâm học. Mẹ rán quả trứng bồi bổ cho con nhưng chẳng bao giờ cậu học trò ăn hết mà chỉ ăn một nửa.
“Tôi đố em nào không học thêm mà đỗ vào công lập”, một phụ huynh khẳng định. Câu chuyện cho con đi học thêm được nhiều người bàn luận trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM.
Kể từ năm học 2016-2017, học sinh tiểu học tại TP HCM chỉ sử dụng duy nhất bộ sách giáo khoa tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM biên soạn.
Sau khi bị hoãn chiếu do yêu cầu chỉnh sửa từ Cục Điện ảnh, bộ phim “Nữ đại gia” rốt cuộc cũng ra rạp. Nhưng không nằm ngoài dự đoán, nó rơi vào nhóm tác phẩm “càng sửa càng dở”.
Hành trình của ông Trần Khương đi tìm "tiếng người" cho con gái bị câm điếc bẩm sinh. Đó là cuộc kéo co với số phận bằng một sợi chỉ mảnh.
Buổi họp sơ kết học kỳ 1 của lớp tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Lớp tôi có 40 em, nhưng chỉ có 30 phụ huynh có mặt.
Nhược điểm của con được cô chỉ ra chính xác khiến tôi cảm phục. Bởi trong một lớp học có tới hơn 50 học sinh mà cô có thể hiểu từng em đâu phải dễ dàng.
Dù không muốn, phụ huynh cũng phải đóng khoản tiền cho nhà trường, để có chỗ gửi con cái đảm bảo.
Ngay từ đầu tháng 10, hầu hết học sinh của trường THPT Gò Vấp (TP HCM) bắt đầu lịch học thêm dày đặc do nhà trường quy định.
Phòng GD&ĐT Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã kiểm tra trường mầm non bán sách cho trẻ và đưa ra mức hình thức kỷ luật.
Phụ huynh có con học tại trường Mầm non xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) phản ánh, nhà trường bán sách cho học sinh chưa biết chữ và thu tiền sai quy định.
Thay vì nhìn vào thực tế, lắng nghe các ý kiến cầu thị thì việc đầu tiên không ít trường làm là truy tìm người dám "vạch áo cho người xem lưng" là ai.
Bước ra khỏi buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học, nhiều phụ huynh ở TP HCM mếu máo khi hàng loạt phụ phí, tiền quỹ... thi nhau đẻ ra.
Nhiều phụ huynh “ngậm đắng nuốt cay” cho biết, kỳ họp đầu năm chẳng qua chỉ là dịp để các phụ huynh bắt buộc phải chấp nhận đóng các khoản “tự nguyện” tiền trường mà thôi.
Những cô cậu vừa thôi lớp lá bắt đầu một ngày mới từ 5h45 sáng để đến trường và bơ phờ về nhà lúc 21h, sau khi rời lớp học thêm...
Dù có vợ và 3 con, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nam Định vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng. Khi có con ngoài ý muốn, anh này đã mang 500 triệu đến để “chia sẻ trách nhiệm”.
Tâm sự của hai phụ huynh trải lòng mình sau buổi họp đầu năm học...
Bạn đọc Nguyễn Văn Dũng chia sẻ ảnh hí họa về nỗi lo đóng góp đầu năm học của phụ huynh nghèo, cũng như những vất vả khi đến trường của trẻ em vùng khó khăn.
Sở GD&ĐT đã vào cuộc, phát hiện đến 10 khoản thu không hợp lý yêu cầu nhà trường phải trả lại cho học sinh.