Sau các cơn mưa lớn vừa qua, hầm chui đang xây dựng tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng (đường Vành đai 2,5) đã bị ngập, nước tràn lên cả miệng hầm khiến nơi đây như một bể bơi khổng lồ.
Vừa thông xe không lâu, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TP.HCM đã bị ngập nước do cơn mưa trái mùa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay.
Dù được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng làm trạm bơm, khơi thông hệ thống thoát nước, các quận nội thành của Hà Nội, đặc biệt là khu vực phía Tây vẫn trong tình trạng cứ mưa là ngập.
Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ thi công được hơn 35% kể từ sau 3 năm khởi công và không thể hoàn thành giai đoạn 1 theo tiến độ vào cuối năm 2022.
Ảnh hưởng bão số 5 khiến hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ bị ngập sâu trong nước. Các tuyến đường lên núi Sơn Trà cũng bị sạt lở nghiêm trọng.
Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ dự kiến "về đích" 4 tháng trước nhưng đến nay mọi thứ vẫn còn khá ngổn ngang, nguyên vật liệu xây dựng bị hoen gỉ, ngập nước.
Trưa 23/7, nhiều điểm trên đường gom đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vẫn ngập sâu, còn hầm để xe của nhiều gia đình trong khu đô thị Nam An Khánh vẫn chìm trong nước.
Hầm chui Nguyễn Tri Phương - Lê Độ - Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) có vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng được 6 tháng nhưng đã bị ngập nước lần 2.
Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ (Đà Nẵng) mới đưa vào sử dụng cuối năm 2017 để phục vụ APEC đã gặp sự cố ngập nước, dù trời không mưa.