Tử vong trong trại tạm giam vì rửa bát bẩn
Bị tạm giam can tội Trộm cắp tài sản, Dư được phân công đi rửa bát cho các phạm nhân khác trong buồng mình. Do rửa bẩn, Dư bị “đại ca” buồng giam đánh tử vong.
247 kết quả phù hợp
Bị tạm giam can tội Trộm cắp tài sản, Dư được phân công đi rửa bát cho các phạm nhân khác trong buồng mình. Do rửa bẩn, Dư bị “đại ca” buồng giam đánh tử vong.
Chồng mất, không có tiền trả nợ, người phụ nữ nghĩ đến phương án tự tử và giết con để được giải thoát.
Biết hoàn cảnh của cha mẹ Thiện, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM đã quyết định miễn phí chi phí chữa trị. Vài ngày tới bé sẽ được bó bột.
9h, được đưa vào phòng xét xử, kẻ giết 2 người khi đi ăn trộm đảo mắt ngó nghiêng với hi vọng có thể gặp được người thân, nhưng không có ai.
Thiếu tiền, Phong đột nhập vào nhà một người dân nhằm trộm cắp tài sản. Trong khi đang lục soát, anh ta phát hiện trong nhà có người nên ra tay với nạn nhân hòng bịt đầu mối.
Nhiều lần ngăn cản, không cho nhân tình của mẹ đến nhà chơi không được, Thắng (ở Hà Nội) lấy dao đâm liên tiếp vào lưng người đàn ông này.
Thấy bạn nói: "Vợ mày đang ngủ với trai", Mạnh xuống tay sát hại người này. Sau đó, anh ta cướp tài sản, lừa đảo tài sản của gia đình nạn nhân.
Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Không lâu sau, anh ta bị cảnh sát và người dân truy đuổi, bắt giữ.
Đi uống rượu say về, bị mẹ mình la mắng,Tài dùng gậy đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khi tỉnh rượu, biết mình đã làm điều sai trái, anh ta đã dùng dao nhọn tự tử.
Là một đứa trẻ bị bỏ rơi được bà Thơm mang về nuôi như con ruột, nhưng khi lớn lên, anh ta được cho đã liên tiếp đánh mẹ mình.
Nạn nhân cho rằng nhóm trẻ không biết ơn mình chỉ dạy nghề, mà còn gây án giết “sư phụ”. Mẹ bị cáo thì phản bác nạn nhân có hành vi xâm hại tình dục, nên nhóm trẻ mới "trả đũa".
Hám của lạ, lao theo những mối tình “một đêm”, nhiều quý ông nhận trái đắng. Khi cuộc vui chưa trọn, không ít người đã bị lột sạch tài sản, cắn răng im lặng vì xấu hổ.
Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Anh nảy sinh ý định giết con gái 1 tuổi rồi tự sát để được bên nhau.
Nhiều người quan niệm rằng các loại thuốc an thần từ thảo dược không gây hại... Tuy nhiên đa số chúng đều có thể gây hại cho cơ thể thậm chí tử vong nếu lạm dụng hoặc quá liều.
Thanh niên có tiền sử bệnh tâm thần được người thân đưa đến nhà "thầy" để chữa bệnh. Tại đây, "Lang vườn" bấm huyệt khiến nạn nhân bất tỉnh rồi tử vong.
Gia thừa nhận giận anh Thắng nên nảy sinh ý định giết người. Trước khi thực hiện hành vi, Gia ngồi suy nghĩ 10 phút rồi phóng hỏa giết 3 người trong gia đình người yêu.
Nga cùng đồng bọn liên tiếp thực hiện 4 vụ gây mê cướp tài sản của các "quý ông ham của lạ". Nhiều nạn nhân bị gây mê với liều lượng mạnh phải nhập viện cấp cứu.
Nhận được tin báo, Thúy Hằng có mặt ngay tại hiện trường để tìm mẹ. May mắn, người phụ nữ chỉ bị xây xát nhẹ do ngã xuống đường.
Từ trình báo việc một lái xe ôm mất tích, cảnh sát hình sự đã lật tẩy âm mưu của 2 nữ quái khi đầu độc nạn nhân đến chết để cướp tài sản.
Sau khi gây án, 2 tên lên môtô bỏ trốn khỏi hiện trường đến nhà ngoại nhậu tiếp. Trưa hôm sau, khi cả hai đang ngồi bên mâm cơm thì bất ngờ bị công an ập đến bắt giữ.