Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Góa phụ Ấn Độ không có chốn nương thân

Bị gia đình ruồng bỏ và xem là gánh nặng của xã hội, hàng nghìn góa phụ Ấn Độ tập trung về thị trấn Vrindavan để nhận được sự giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau.

Góa phụ Ấn Độ không có chốn nương thân

Bị gia đình ruồng bỏ và xem là gánh nặng của xã hội, hàng nghìn góa phụ Ấn Độ tập trung về thị trấn Vrindavan để nhận được sự giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau.

 
 Một phụ nữ đứng thất thần trước cánh cửa đền thờ Meera Sahavagini ở thị trấn Vrindavan, bang Uttar Pradesh ngày 6/3. Góa phụ dù trẻ hay già thường trở thành những người vô gia cư và bị xã hội ruồng bỏ, bị tước đoạt quyền dân sự và kinh tế. Thỉnh thoảng họ còn bị tống ra khỏi nhà bởi chính người thân.
 
 Hàng trăm góa phụ Ấn Độ bị ruồng bỏ đang sống ở khu định cư do tổ chức phi Chính phủ Sulabh International sáng lập.
 
  Ở Ấn Độ, khi một người đàn ông qua đời, theo truyền thống phụ nữ phải từ bỏ tất cả thú vui trần thế như không được mặc quần áo màu mè và phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội.
 
 Một phụ nữ làm vòng hoa trong một lớp đào tạo nghề ở thị trấn Vrindavan. Tổ chức Sulabh Internationa đã cố gắng cưu mang những người phụ nữ này, đồng thời dạy học, chăm sóc y tế và trang bị cho họ kỹ năng nghề nghiệp.
 
 Góa phụ tại một lớp học làm hương.
 
 Các góa phụ tập trung hát một ca khúc tôn giáo.
 
Người phụ nữ đứng trước cánh cửa đền thờ ở thị trấn Vrindavan, ngóng về quê nhà.
 
 Người góa phụ nấu ăn ở hành lang của một khu nhà.
 
 Khuôn viên bên trong ngôi đền Meera Sahavagini.
 
 
Người phụ nữ giơ tấm biển viết chữ cái khi cô tham gia một lớp học chữ.

Bình An

Theo Infonet

Bình An

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm