Nỗi đau người đàn ông mất vợ vì đứa em họ 'lấy oán trả ơn'
Thời gian gần đây cứ đến tối là Sơn lại lảng vảng ở quanh nhà nạn nhân thăm dò. Hắn đã tăm tia, nắm quy luật sinh hoạt của chị Phụng để chờ cơ hội ra tay.
172 kết quả phù hợp
Thời gian gần đây cứ đến tối là Sơn lại lảng vảng ở quanh nhà nạn nhân thăm dò. Hắn đã tăm tia, nắm quy luật sinh hoạt của chị Phụng để chờ cơ hội ra tay.
Khi thấy chị Xinh đi với “tình mới”, Kiệt nổi cơn ghen, vung hung khí gây án mạng.
Phòng PC 45 công an TP.HCM đang tạm giữ nghi can Đỗ Thanh Tú (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyệt, người yêu của Tú.
Hàng trăm người dân kéo đến xem cơ quan cảnh sát điều tra quận 9 (TP.HCM) dựng lại hiện trường vụ Đỗ Thanh Tú giết người yêu rồi mang đi đốt phi tang.
Sáng 14/11, cơ quan điều tra công an quận 9 (TP.HCM) đã đến phòng trọ của hung thủ Đỗ Thanh Tú (34 tuổi) tiến hành dựng lại hiện trường vụ án mạng.
Sau gần 20 giờ nằm ôm xác người yêu ngủ, Tú ra chợ mua chiếc thùng nhựa, bỏ xác chị này vào rồi chở ra vườn chuối phi tang.
Cho rằng vợ chồng Kính trồng 3 cây chuối trên đất của mình, anh Thường đem dao ra chặt liền bị Kính dùng xẻng bổ vào đầu.
Duy tháo 2 viên thuốc con nhộng, trút bột thuốc ra ngoài rồi đổ vào chất độc kali cyanua. Chỉ 1 phút sau khi uống thuốc, Tuấn đã ngã vật ra nền nhà, 2 tay ôm cổ và thở bằng miệng.
Hung thủ giết chết bạn tình tuy tuổi còn nhỏ, nhưng còn có cuộc sống buông thả. Người này có có những mối quan hệ nam nữ vô cùng phức tạp, yêu đương với cả nam lẫn nữ.
Vì bị ép buộc quan hệ đồng tính suốt 3 năm, Duy đã mua thuốc độc về giết anh Tuấn. Hung thủ chặt thi thể nạn nhân rồi cùng bạn gái mang đi phi tang.
Hai người mâu thuẫn trong thời gian dài, sau đó Phương được cho là sát hại cha ruột rồi bỏ thi thể vào giỏ xách đón xe lên Sài Gòn phi tang.
Sau khi giết chị Hạnh trong lúc phê ma túy, Tuấn chặt nạn nhân rồi mang đi phi tang, gây rúng động dư luận.
Vợ chồng em giết vợ chồng anh; giết vợ hờ, chặt làm ba khúc phi tang... Những vụ án man rợ xảy ra trong thời gian gần đây được các chuyên gia phân tích.
Sau vụ việc Đặng Văn Tuấn chặt xác người tình của em trai, phóng viên đến thăm nhà hung thủ thì gặp Hùng (con trai Tuấn) đang vội vã đến chỗ làm. Cậu bé 13 tuổi bất hạnh từ nhỏ.
Bị chồng phát hiện phản bội, Trang đã cùng người tình uống thuốc trừ sâu tự tử trong nhà nghỉ và cả 2 để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi gia đình.
Sau khi giết chị Hạnh, hung thủ chặt nạn nhân thành 3 khúc rồi mang đi phi tang. Khi trở về nhà, anh ta biết tội ác của mình khó tha thứ nên uống thuốc độc tự tử nhưng không chết.
Nghi can Tuấn khai đã giết và chặt thi thể nạn nhân thành 3 khúc, sau đó mang phần đầu phi tang tại kênh Lò Gốm (quận 6), phần thân bỏ trên đường Võ Văn Kiệt.
Người đàn ông nghi là hung thủ giết người rồi chặt xác bỏ vào 2 bao tải ở Sài Gòn cắt cổ tay tự tử nhưng không thành. Người này sau đó được công an đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hai vụ sát hại nữ sinh đại học trên địa bàn Hà Nội và Thanh Hóa xảy ra liên tiếp trong 2 ngày 22 - 23/9 khiến dư luận xôn xao.
Bị người yêu đòi chia tay, Phú mang dao đi tìm cô gái để "hỏi rõ ngọn ngành". Trong một phút tức giận, thanh niên này đã đâm người yêu hàng chục nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.