Chủ nhà trọ ở Sài Gòn giết người tình từng điều trị tâm thần
Sau khi đến công an đầu thú giết chị Thi ở khách sạn, gia đình nghi phạm Danh đã gửi đơn cùng bệnh án từng điều trị tâm thần của ông ta đến các cơ quan tố tụng.
172 kết quả phù hợp
Sau khi đến công an đầu thú giết chị Thi ở khách sạn, gia đình nghi phạm Danh đã gửi đơn cùng bệnh án từng điều trị tâm thần của ông ta đến các cơ quan tố tụng.
Có tình cảm với khách ở trọ, Danh nghi Thi có người mới nên nổi cơn ghen. Anh ta rủ cô gái đến khách sạn “tâm sự” rồi ra tay sát hại, cướp 20 triệu đồng của nạn nhân.
Trong lúc cự cãi, Sơn dùng tay bóp cổ người tình đến chết. Gây án xong, nghi phạm tự vẫn nhưng bất thành.
Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên bị đâm gục xảy ra trên địa bàn.
Trong lúc cự cãi, Tâm cầm dao đâm một nhát trúng ngực khiến thanh niên 30 tuổi gục tại chỗ. Trước đó, 2 thanh niên trên cùng một cô gái xảy ra mâu thuẫn.
Phương khai do nghi ngờ vợ ngoại tình với nạn nhân nên điều bị hại đến nhà, dùng hung khí đánh vào đầu người này rồi mang xác giấu trong tủ.
Sau khi uống bia, Huỳnh Đại Thắng đến chỗ vợ cũ để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với 2 người đàn ông khác. Trong lúc cự cãi, Thắng cầm dao đâm khiến họ tử vong.
Sau 6 ngày vào cuộc điều tra vụ giết người giấu trong tủ, cảnh sát hình sự đã bắt được nghi can gây án.
Thi thể anh Nguyễn Võ Thanh Phương (28 tuổi) được tìm thấy trong tủ, gói trong áo mưa, đang trong giai đoạn phân hủy.
“Con tôi nói chỉ đi chút thôi sẽ quay lại, nhưng rồi nó ra đi biền biệt...”, đôi môi ông Nam chợt run lên. Hơn một năm qua, vết thương lòng của người cha già chưa một lần khép lại.
Nam quản lý vừa chạy xe máy đến trung tâm điện máy Quốc Anh (TP.HCM) thì bị một thanh niên khoảng 30 tuổi cầm dao đâm gục tại chỗ.
Người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc áo thun trắng, quần dài màu đen được phát hiện gục chết bất thường ven xa lộ Hà Nội (TP.HCM), trên người có nhiều vết máu.
“Vũ không có giấy tờ tùy thân cũng không đi làm nên tôi nói anh ta đi tìm chỗ khác ở. Thời điểm phát hiện vụ việc, người này đã bỏ đi, đồ đạc đã dọn hết ", chủ nhà trọ cho biết.
Người đàn ông 46 tuổi được phát hiện chết trong tư thế bị trói tay, dán băng keo quanh miệng, tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM).
Công an xác định có 3 nữ sinh trường Cao đẳng Công Thương đi cùng nhóm thanh niên gây ra cái chết của anh Đại. Họ kêu gọi 3 cô gái này ra trình diện, phục vụ điều tra.
Sau gần một ngày xảy ra vụ án, cảnh sát đã bắt được 3 nghi phạm gây ra cái chết của anh Thạnh. Các nghi phạm khai đánh chết nạn nhân do mâu thuẫn tình cảm.
Từ bộ xương người trong túi nylon ở bãi đất trống tại Bà Rịa - Vũng Tàu, công an vào cuộc lần tìm tung tích nạn nhân và bắt được kẻ sát nhân.
Đang ngồi trong quán, anh Ngọc bất ngờ bị nhóm thanh niên xông vào rút dao đâm trúng ngực, dẫn đến tử vong.
Thấy người đàn ông đồng tính ngủ say sau khi "mua vui", Phong định trộm điện thoại thì bị phát hiện. Gã trai này lấy búa sát hại nạn nhân rồi nhanh chân bỏ trốn.
"Thiếu niên nói không biết nhóm người xấu, thấy cửa nhà tôi mở nên chạy vào trốn. Tôi bảo điện công an thì cháu nói đừng báo", nhân chứng kể.