Tử hình tên trộm sát hại 2 cháu bé
Vào nhà hàng xóm ăn trộm con ngan để làm mồi nhậu, khi bị phát hiện thì Ngoạt dùng búa bổ nhiều nhát vào đầu 2 cháu nhỏ cho đến chết rồi bỏ trốn.
137 kết quả phù hợp
Vào nhà hàng xóm ăn trộm con ngan để làm mồi nhậu, khi bị phát hiện thì Ngoạt dùng búa bổ nhiều nhát vào đầu 2 cháu nhỏ cho đến chết rồi bỏ trốn.
Cho rằng chị Nga vẫn còn thiếu tiền mình sau ly hôn, Đinh kề dao vào cổ vợ cũ ép nạn nhân viết giấy bán xe.
Thời điểm Lý Nguyễn Chung ra tay giết chị Hoan, ông Chấn đang bán hàng nước nhưng lại phải chịu hình phạt vì giết người.
Nhớ lại chuyện cũ từng bị Hiền dùng dao cứa cổ mình, Bùi Quang Tuấn đã đâm một nhát dao chí tử khiến em trai tử vong tại chỗ.
Nạn nhân gãy 3 cái răng và bị nhiều vết thương khắp cơ thể, đặc biệt ở vùng mặt. Đầu bên trái của ông Long bị chấn thương kín, tụ máu dẫn đến tử vong.
Bực tức trước hành động chửi mắng và 2 cái bạt tai của vợ, Y Dôn lấy chai thuốc diệt cỏ để trên mái nhà, dùng sức mạnh đè lên người vợ ép uống.
Bị vợ tát vào mặt cảnh cáo vì thường xuyên nhậu say không lo làm ăn, Y Dôn Êban đã lấy chai thuốc diệt cỏ ép H'Pun đang mang thai uống khiến nạn nhân tử vong.
Duy lạnh lùng dùng sống búa đập liên tiếp 4 nhát vào mặt, trán và miệng anh Biên cho đến khi thấy máu nạn nhân chảy ra sàn nhà hắn mới chịu dừng lại.
Hi vọng không bị công an bắt, mỗi lần đi gây án, Vương sắm lễ đến mộ của đàn em để thắp hương .
Sau khi cố tình cán chết người hàng xóm, Thọ còn chạy xe qua nhà nạn nhân rồi hô lên: “Tôi tông chết chồng bà ở ngoài kia kìa!” rồi đến CA đầu thú.
Vui bị tuyên án tử hình với tội danh giết người và bắt cóc tống tiền, còn Thập lĩnh cùng mức án với 2 tội danh.
Sáng 11/11, TAND Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (SN 1954, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù về tội “giết người”.
Lộc để cho Hải sờ 'của quý' của mình rồi thò tay vào túi xách của Hải để lấy tiền. Tưởng anh Hải có nhiều tiền, Lộc nổi lòng tham và giết anh Hải để chiếm đoạt số tiền trên.
Thấy 2 người em lao vào đánh nhau, người anh dùng gậy để can ngăn thì bị em cầm dao đâm tử vong.
Nghe tiếng kêu cứu của đồng nghiệp, cũng là đồng hương của mình, Vĩ tức tốc cầm dao chạy ra và đâm 1 nhát ngay cổ khiến Quốc tử vong tại chỗ.
Sát hại vợ xong, Bích còn đi sang nhà hàng xóm cầm dao đâm chết vợ chồng chủ nhà. Sau khi gây án, hung thủ uống thuốc sâu tự tử.
Băng cướp tập hợp những thành viên có nhiều tiền án. Để có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi cướp. Khi bị phát hiện thì rút súng bắn chết 3 người, trong đó có 1 công an viên.