Tử hình kẻ sát hại em dâu vì bị khước từ tình cảm
Bị khước từ tình cảm, người đàn ông 51 tuổi giết chết em dâu tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội và phải lĩnh án tử hình.
84 kết quả phù hợp
Bị khước từ tình cảm, người đàn ông 51 tuổi giết chết em dâu tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội và phải lĩnh án tử hình.
Cũng trong thời gian thực hiện cao điểm vừa qua, lực lượng CSHS đã phát hiện, triệt phá 205 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 984 người hoạt động mại dâm và cờ bạc.
Cơ quan tố tụng xác định có 3 bị hại trong vụ án dùng nhục hình ở Sóc Trăng. Trong 42 người liên quan được tòa án triệu tập, có nhiều cảnh sát và lãnh đạo cơ quan công tố.
Hai cựu công an bị cáo buộc dùng nhục hình với Đở, Phách, Sóc tại trụ sở cảnh sát. Họ lấy khóa số 8 treo tay người bị tình nghi vào khung cửa sổ chỉ để 2 đầu bàn chân chạm sàn.
Lúc mối tình vụng trộm với em dâu kém tuổi bị gia đình phát hiện và ngăn cấm, Hoàng đã dùng dao cuồng sát người phụ nữ này khi cô nhiều lần lảng tránh.
Mâu thuẫn với vợ, Quế bỏ thuốc bôi cao su có chứa chất cực độc vào nước uống với mục đích giết chị Nghĩa, nhưng may mắn người phụ nữ này phát hiện kịp thời.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh, truy tố 8 nông dân huyện Văn Giang với tội danh Gây rối trật tự công cộng.
Cho rằng mình không có tên trong chuyên án điều tra vụ giết người nên Hưng - nguyên đại úy bị truy tố tội dùng nhục hình - gửi đơn kêu oan và bác lại cáo buộc của VKSND tối cao.
Lĩnh án tử hình, khi bị dẫn giải ra chiếc xe chở phạm nhân, hung thủ chỉ tay về phía gia đình nạn nhân cười nói.
Không có tên trong ban chuyên án, nhưng Hưng được đội trưởng phân công làm việc với nghi can. Nguyên đại úy này đã đặt nước đá vào "vùng kín" của Thạch Sô Phách.
Sau nhiều năm đơn thư, đến tháng 1/2015 nhờ sự trợ giúp của Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp), ông Trương Bá Nhàn mới chính thức được xin lỗi, minh oan và bồi thường 295 triệu.
Chỉ vì bị cơ quan công an mời về cung cấp thông tin, một thanh niên ngụ ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bị nhiều kẻ xấu tung tin anh là hung thủ giết người.
Để thoát án tử hình, Nén khai cả 9 người trong gia đình vợ tham gia giết người trong vụ án “vườn điều”. Từ lời khai này, 3 thế hệ trong một gia đình và cả Nén bị kết án.
Ông Phạm Tuấn Chiêm đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội ông Chấn giết hại nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.
Vừa ra tù được 10 ngày, Dũng quay lại nhà giam với cáo buộc chém 6 nhát vào người hàng xóm dù hai bên không mâu thuẫn.
Họ có thể từng phối hợp với nhau trên màn ảnh, song lại quay ra ghen tức, thậm chí chỉ trích lẫn nhau ở phía sau hậu trường.
Sau khi cãi vã về chỗ bán hàng, 2 người đàn ông lao vào nhau ẩu đả. Một người cầm dao đâm thấu tim đối thủ khiến nạn nhân tử vong sau đó vài giờ.
Có lẽ Nguyễn Thành Luân, kẻ gây ra vụ sát hại bà chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi để cướp tài sản ở Hưng Hà (Thái Bình) là đối tượng mà tôi gặp nhiều nhất tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình (4 lần).
Xuất thân trong một gia đình trung lưu, Dũng hầu như không được sự nâng đỡ của "đại ca" nên đường thăng tiến có phần gập ghềnh.
Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên đại úy Ngô Văn Vinh về hành vi “giết người do bị kích động mạnh”.