Cuốn nhật ký và thảm án của đôi tình nhân bán trái cây dạo
Tiếp đã bỏ vợ con để viết một “cuốn nhật ký tình yêu” đầy lãng mạn với Loan. Khi người tình cho rằng đó là những trang giấy vô nghĩa, Tiếp đã nổi máu cuồng ghen, giết người.
268 kết quả phù hợp
Tiếp đã bỏ vợ con để viết một “cuốn nhật ký tình yêu” đầy lãng mạn với Loan. Khi người tình cho rằng đó là những trang giấy vô nghĩa, Tiếp đã nổi máu cuồng ghen, giết người.
Bình viết thư tuyệt mệnh xin lỗi 2 bên gia đình, dùng dao giết người sống chung không hôn thú rồi tự tử, vì nghi ngờ người tình sống 2 lòng.
Trong quá trình tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân thẩm mỹ Cát Tường bị phi tang xuống sông Hồng, rất nhiều thi thể khác đã được phát hiện, có thi thể không đầu.
Trong quá trình tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân của Thẩm mỹ viện Cát Tường bị phi tang xuống sông Hồng, rất nhiều thi thể khác đã được phát hiện.
Chỉ vì đưa tay vuốt tóc khi ăn hủ tiếu, không chịu rửa bát hay chê nước mía dở, người trong cuộc bị tước đi mạng sống một cách oan uổng.
Nhiều người cho biết anh Tú và chị Thời có mối quan hệ tình cảm nam nữ, gia đình có khuyên răn nhưng sự việc vẫn không chấm dứt.
Thấy Lâm cầm thanh đao đi tiến về phía mình, Hiệu lên đạn và yêu cầu anh này bỏ vũ khí xuống. Do ở xa Lâm không nghe thấy liền bị Hiệu bắn trúng tim chết ngay tại chỗ.
Cho rằng bà Cúc có người đàn ông khác, Mạnh đã dùng dao đâm người tình nhiều nhát rồi uống cạn chai thuốc diệt cỏ để tự tử.
Trong cuộc nhậu, bị Thắng ép uống bia liên tục, Sơn tức giận cự lại khiến 2 bên xảy ra xô xát. Trong lúc lộn xộn, Sơn đã rút dao đâm khiến 1 người tử vong.
Mạnh không giữ lời hứa ly dị vợ để về sống chung với bà Cúc nên 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã. Khi thấy bà Cúc đi nhậu với người khác, ông ta nổi máu gen nên giết người tình.
Đề nghị nối lại chuyện tình cảm không được, Châu mang súng khống vợ cũ, dọa giết cả nhà sau đó ông ta sẽ tự tử.
Chỉ vì gói mì ăn đêm khiến Phong, Anh cùng đồng bọn xách dao đi đánh trả thù làm một người suýt mất mạng.
Khi chàng trai nhận được tin người yêu chết tỏ ra khá thờ ơ khiến mọi người rất nghi ngờ.
Những vụ án giết con, giết mẹ và giết người tình của nghệ sĩ khiến dư luận bàng hoàng.
Đi tù về bị “người yêu” ruồng bỏ, trong lúc tứ giận Lực đã cầm dao đâm chết nạn nhân rồi uống thuốc diệt mối tự sát nhưng bất thành.
Khi được hỏi khách hàng thường xuyên phục vụ là ai, nam bán dâm tên Sơn trả lời: “Khi sức khỏe còn tốt chủ yếu phục vụ các quý ông lắm tiền nhiều của, sau đó là các chị góa chồng”.
Trong lúc vui chơi trong quán bar, 2 nhóm ngồi cạnh nhau xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào nhau ẩu đả khiến 1 người tử vong.
Để bênh nữ chủ quán ốc, nhóm thanh niên gọi đồng bọn mang súng hoa cải và súng colt đến bắn đối thủ.
Thấy người yêu nhắn tin hẹn đi chơi lễ với người đàn ông khác, Nhân chờ Nhung ngủ say rồi bóp cổ cho đến chết. Sau khi Nhung chết, Nhân đã nằm ôm xác người yêu ngủ hơn 1 ngày.
Chỉ trong thời gian ngắn, liên tục những vụ tự tử vì tình của những bạn trẻ khiến nhiều người bàng hoàng. Phải chăng, giới trẻ ngày nay đang ngày càng yếu đuối?