Kẻ giết vợ, chôn xác trong nhà lĩnh án chung thân
Khi các con đi vắng, Ngọc giết vợ, ôm thi thể bỏ vào hố rồi gọi người phụ tráng bê tông nền nhà để xóa dấu vết.
275 kết quả phù hợp
Khi các con đi vắng, Ngọc giết vợ, ôm thi thể bỏ vào hố rồi gọi người phụ tráng bê tông nền nhà để xóa dấu vết.
Chị Loan đến nhà chị Phương đòi nợ 50 triệu đồng rồi mất tích bí ẩn, 5 ngày sau thi thể người này được tìm thấy dưới mương nước.
Đại diện công an cho rằng, số lượng người bị thương tích lớn là do khắp các tỉnh thành đổ dồn về TP HCM điều trị.
Điều ám ảnh nhất với các điều tra viên trong vụ án là khi mở bao tải, nhận thấy da mặt cô gái từ trán đến cằm và 2 vành tai đều bị biến mất.
Dùng búa đánh chết vợ rồi phi tang xác ngay trong nhà, đổ chất độc vào lòng lợn đầu độc chồng… là 2 trong số những vụ trả thù tình tàn độc của các cặp vợ chồng hết nghĩa, cạn tình.
Bị Ánh phản kháng và sợ nạn nhân tố cáo hành vi phạm tội của mình nên Khanh đã giết người rồi vứt xác xuống suối phi tang.
Tội phạm giết người giảm về số vụ nhưng tính chất nghiêm trọng lại gia tăng. Hành vi gây án như giết người chặt xác, vứt xác, đốt xác phi tang gây chấn động dư luận đáng báo động.
Về nhà thấy em trai chết trong tư thế treo cổ, anh Sơn gọi điện báo công an. Khi nhà chức trách đến kiểm tra thì phát hiện thêm thi thể của chú ruột trong phòng.
Hơn một năm qua, ngôi mộ của tử tù phạm tội giết người, đốt xác gây chấn động vẫn nằm ở cuối góc nghĩa địa, dưới chân núi hoang vu.
Không xoay được khoản tiền hơn 800 triệu đồng, vợ chồng Hiệp lập kết hoạch sát hại chủ nợ rồi phi tang xác xuống gầm cống kênh nước thải. Gây án xong, cả 2 rủ nhau về quê sống.
Sau gần một tháng điều tra, ngày 6/2, Công an Bình Phước thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Khải (43 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).
Sau khi ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia, Hải dùng gậy đánh vào đầu nạn nhân, bóp cổ người đàn ông 32 tuổi đến chết rồi bỏ thi thể vào bao tải, ném xuống kênh.
Ông Năng cho rằng những gì con trai viết trong 6 trang thư gửi về từ trại giam là sự thật nên người cha tin vụ án có chủ mưu giết người.
Bị cấm yêu hay gặp mâu thuẫn trong cuộc sống… là nguyên nhân khiến số gã đàn ông thú ác gây ra những vụ sát hại con riêng của người tình.
Sau khi giết anh Xuyên để lấy tiền, điện thoại và xe máy, sát thủ 36 tuổi vào một casino bên Campuchia đánh bạc.
Kể về mối tình với người đàn bà hai con, Nghĩa bảo nó như thể định mệnh. Nghi phạm nói mối tình lúc yêu đẹp là vậy nhưng khi sống chung với Lan phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Xác bé trai gần 3 tuổi bọc trong bao tải, nổi lập lờ trên sông Văn Úc (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
Đợi đến tối mịt không thấy con đâu, chị Lan sinh nghi liền tra hỏi Nghĩa. Gã nhân tình thú tội đã giết bé trai 3 tuổi rồi phi tang xác xuống sông.
Hai kẻ nghiện ma túy là nghi can trong vụ giết người cướp lấy tiền mua thuốc, rồi phi tang xác giữa nghĩa địa, vừa bị công an bắt giữ để tiếp tục điều tra.
Nghĩa khai rằng thấy con riêng của người tình khóc đã dùng tay bóp cổ bé trai 3 tuổi chết, rồi ném xác xuống sông phi tang.