Năng lượng cho đam mê
Để theo đuổi những mục tiêu trong học tập và cuộc sống, Lê Vương Trường Sơn thường chuẩn bị kỹ càng và vạch ra kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện.
272 kết quả phù hợp
Để theo đuổi những mục tiêu trong học tập và cuộc sống, Lê Vương Trường Sơn thường chuẩn bị kỹ càng và vạch ra kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện.
Học viện Cảnh sát Nhân dân đã đồng ý cho nữ sinh Lê Thị Bình, Nghệ An nhập học theo nguyện vọng. Trước đó, Bình không đủ điều kiện nhập học vì lý lịch.
Bùi Thanh Toàn có kết quả thi THPT đạt 18,5 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên nên tổng số điểm là 19,5 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn của Trường Sĩ quan lục quân 2 là 15 điểm.
Suốt 3 năm liền, Tuyến luôn là học sinh xuất sắc. Thi đỗ vào ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Tuyến nhập học chỉ với 200.000 đồng tiền ăn ở cho những tháng ngày sắp tới.
“Em định bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền nhưng mẹ động viên em học tiếp vì chỉ có con đường học hành mới mong thoát khỏi cảnh đói nghèo".
Đại học Huế cho biết, sinh viên Anh Tuấn không đủ điều kiện trúng tuyển sau một tháng nhập trường, có thể chuyển sang ngành học khác. Nam sinh đồng ý phương án này.
Dù đã nhập học được hơn 1 tháng vào ngành y đa khoa, Đại học Huế nhưng bất ngờ sinh viên này bỗng nhận được thông báo cho thôi học.
Làm thuê từ năm lớp 7, em Hồ Thị Thắng (24 tuổi) đã vượt lên khó khăn để thi đỗ đại học, ra trường với tấm bằng cử nhân loại giỏi.
Đọc từng lá thư viết trên trang giấy học trò gửi về chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của các tân sinh viên nghèo Quảng Nam - Đà Nẵng, chúng tôi không khỏi khâm phục.
Nhập học trường Sĩ quan lục quân 1 chỉ được một tuần, Đặng Văn Quyết bị nhà trường loại, không cho học tiếp “vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe sau nhập học”.
Thí sinh bỏ dần các ngành kỹ thuật, thiết kế để chuyển sang ngành kinh tế, dịch vụ.
Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt 26,25 điểm, nhưng Lê Thị Bình có nguy cơ thất học vì bố phạm tội trộm cắp hơn 20 năm trước.
Đạt 23,5 điểm, thí sinh Lê Huỳnh Đức ở Thanh Hóa trúng tuyển Trường sĩ quan Pháo Binh. Tuy nhiên, em phải gác ước mơ thành sĩ quan quân đội vì kết quả khám sức khỏe.
Trải qua hai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ, Bùi Đình Sơn luôn cố nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Tuy nhiên, chuyện học hành khiến em rất hoang mang.
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi bố mẹ của ba chị em. Người chị cả trong nhà đành phải tạm gác giấc mơ vào đại học để kiếm tiền nuôi 2 em.
Bùi Đình Sơn có thể xét nguyện vọng 1 bổ sung hoặc học hệ dân sự trong trường quân đội. Trước đó, do thiếu một quả thận bẩm sinh, em không đủ điều kiện nhập học trường quân đội.
Bùi Đình Sơn (18 tuổi, ở xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) đỗ Học viện Hậu cần với 27,5 điểm (thừa 2,5 điểm). Hiện Sơn bị trả về nhà vì khám sức khỏe em chỉ có một quả thận bẩm sinh.
Ngoài việc trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân với 29 điểm, Nguyễn Đức Ngà còn đạt 27 điểm khối B. Nam sinh này cũng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi học cấp ba.
Thí sinh 29 điểm không được nhập học trường công an viết viết thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT. Trước đó, thủ khoa Đỗ Duy Hiếu gửi người đứng đầu ngành giáo dục về bất cập đổi mới.
Thí sinh Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi, ở huyện Nam Đàn, Nghệ An, trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân) đang có nguy cơ không được nhập học vì bố từng bị tù treo.