Chủ mưu vụ giấu xác nói về khả năng trốn ra nước ngoài sau khi gây án
“Sát hại 2 người, chúng tôi không bỏ đi nước ngoài, trong khi có điều kiện để trốn. Mọi người vẫn ở lại và bình thản khi bị bắt', bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai tại tòa.
48 kết quả phù hợp
“Sát hại 2 người, chúng tôi không bỏ đi nước ngoài, trong khi có điều kiện để trốn. Mọi người vẫn ở lại và bình thản khi bị bắt', bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai tại tòa.
Khai tại tòa, Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người, giấu xác trong bê tông - khai đã cho đồng phạm uống rượu, hút thuốc 1 tháng trước khi tịnh cốc.
Hà khai trước khi bắt đầu tu luyện một giáo phái, bị cáo buộc mọi người hút thuốc và uống rượu, nhịn ăn trong 14 ngày.
"Khi tôi nói sẽ sát hại Linh và Thành là không phải bàn bạc. Đi cùng tôi thì phải làm theo", bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai tại tòa.
Bị dẫn giải đến tòa, bị cáo lớn tuổi nhất trong vụ giết người giấu xác trong bê tông đi không vững; trong khi đó, người nhà mang di ảnh nạn nhân đến dự tòa.
Sáng 25/6, Phạm Thị Thiên Hà cùng các đồng phạm được áp giải đến TAND tỉnh Bình Dương. Các bị cáo xét xử về tội giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.
Nhóm của Phạm Thị Thiên Hà thuê nhiều địa điểm ở Khánh Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu để tu luyện. Hai người không chịu được khổ cực đã bị họ sát hại và đổ bê tông.
Phạm Thị Thiên Hà và đồng bọn thuê nhà ở nhiều nơi để cùng tu luyện. Hai người đàn ông không chịu được khổ cực đã bị nhóm của Hà sát hại, giấu xác trong bê tông.
Trước khi vào nhóm, Thiên Hà cho mọi người hút thuốc và uống rượu khoảng một tháng. Hà lý giải việc này không phải thích mà vì có nguyên nhân khi tu luyện theo một giáo phái.
Phạm Thị Thiên Hà bị truy tố tội giết người với khung hình phạt lên tới tử hình. Ba bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội giết người, không tố giác và che giấu tội phạm.
Thi thể cô gái 24 tuổi được tìm thấy trong bê tông, giấu giữa sa mạc Nevada. Hung thủ bóp cổ nạn nhân đến chết và tiêm chất rửa hồ bơi vào cơ thể cô gái.
4 tháng sau khi bị khởi tố, 4 bị can được đưa đến hiện trường vụ án ở Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.
Các trinh sát gặp nhiều khó khăn như thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy nên khó xác định được danh tính, cần thời gian truy tìm người thân, giám định dấu vết.
Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi) ngoan cố khi làm việc với cơ quan điều tra. Theo lời khai, Huyên là người đổ hỗn hợp bê tông vào thùng nhựa chứa thi thể anh Trần Trí Thành.
Với 26 năm kinh nghiệm trong nghề, KSV Trịnh Thế Minh đã khiến người ngoan cố nhất, tuyệt thực không ăn, không khai về lai lịch cũng như hành vi phạm tội phải lên tiếng.
Chỉ vì tiền, Kỳ cầm dao đâm chết người anh họ rồi nhẫn tâm sát hại luôn chị dâu và hai cháu nhỏ. Hung thủ sau đó đào một khoảng sân giấu 4 thi thể và đổ bê tông lên trên.
Ông Trung suy sụp hoàn toàn khi nhận xác con, còn vợ ông lại tin rằng Thành còn sống dù điều này mâu thuẫn với kết quả xét nghiệm ADN.
Kết quả khám nghiệm thi thể nạn nhân Trần Đức Linh và lời khai các nghi can vụ án không trùng khớp, VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu làm rõ.
Gia đình cho biết nạn nhân quê Nghệ An được tìm thấy trong khối bê tông ở Bình Dương là người sống hiền lành. Họ nghi ngờ nạn nhân bị sát hại, không phải nhảy lầu tự tử.
Khi cảnh sát mở chiếc tủ mà nghi phạm giấu xác có một khối bê tông chất đầy bên trong. Thi thể nam thanh niên lúc này đã trong giai đoạn phân hủy.