Hành trình bắt người giúp việc trộm hơn 70 cây vàng
Từ một người nghèo khó, Phan Thị Hòa (32 tuổi) bỗng chốc sống theo kiểu đại gia, xây nhà hoành tráng, cho vay nặng lãi, góp vốn với doanh nghiệp làm ăn…
30 kết quả phù hợp
Từ một người nghèo khó, Phan Thị Hòa (32 tuổi) bỗng chốc sống theo kiểu đại gia, xây nhà hoành tráng, cho vay nặng lãi, góp vốn với doanh nghiệp làm ăn…
Lợi dụng lúc chị Thiên đi vắng, bà Bông lén lấy chìa khóa tủ nơi chị Thiên vẫn để rồi mở tủ quần áo lấy nhẫn vàng chị Thiên cất trong đó.
Trong lúc trông con của chủ nhà ở Sài Gòn, Nhanh phát hiện trong túi vải có nhiều vàng nên lấy trộm mang về quê bán lấy tiền cho hàng xóm vay.
Trên trang cá nhân vào ngày 15/3, bà Trần Lam tiết lộ từng giúp đỡ "vua hài" hết mình. Nhưng bà chỉ nhận về sự đắng cay vì thói qua cầu rút ván của ông.
Thấy chủ nhà để chìa khóa tủ đựng nhiều trang sức bằng vàng, 2 vợ chồng giúp việc nhiều lần lấy trộm rồi mang bán để chơi game bắn cá.
Biết chủ hay để vàng trong tủ chứ không phải trong két sắt nên nữ ôsin đã trộm lượng vàng trị giá 870 triệu bán tiêu xài cá nhân.
Đi dọc đường mòn, anh Tú phát hiện chiếc két sắt bị hư hỏng, bên cạnh là 6 sổ tiết kiệm (300 triệu đồng) và một hóa đơn ghi 11 chỉ vàng.
Đến nhà người quen để giúp việc, bà Dự đã ăn cắp 74 lượng vàng (khoảng 2,4 tỷ đồng) của gia chủ rồi mang về quê cất giấu.
Lợi dụng các thành viên trong gia đình đi vắng, ông chủ bận mua bán hàng, nữ giúp việc trộm bọc tiền hàng trăm triệu trong tủ quần áo. Lấy cớ đi đổ rác, kẻ gian đã bỏ trốn.
Biết bà chủ không có nhà, người phụ nữ giúp việc lẻn vào phòng riêng mở tủ nẫng 5,5 lượng vàng SJC.