Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gió giật bay mái tôn, lớp học trống hoác sau bão số 5

"Gió hất văng mái tôn, tôi phải bám vào một cây cột sắt và dầm mưa đến khi trời tạnh", bảo vệ trường Tiểu học Phú Lưu (phường Vỹ Dạ, Huế) chia sẻ.

Truong tieu hoc toc mai anh 1

Sáng 18/9, bão số 5 quét qua TP Huế đã khiến một trường tiểu học bị thiệt hại nặng nề.

Truong tieu hoc toc mai anh 2

Gió mạnh đã làm hư hỏng nhiều kết cấu như biển tên trường, mái tôn, trần nhựa... Nhiều cây cổ thụ trong trường cũng bị gãy đổ.

Truong tieu hoc toc mai anh 3

Toàn bộ phần mái tôn bị gió cuốn bay sang khu vườn bên cạnh trường, gần như không thể tái sử dụng.

Truong tieu hoc toc mai anh 4
Ông Đặng Văn Tuấn, nhân viên bảo vệ, là người duy nhất có mặt tại trường khi cơn bão đi qua.
Truong tieu hoc toc mai anh 5

Trước đó, học sinh của trường đã được nghỉ để tránh bão.

Truong tieu hoc toc mai anh 6

Lựa chọn trú ẩn trong căn nhà ngói, ông Tuấn phải bỏ chạy sang dãy nhà tôn khi thấy gió "bóc" từng lớp ngói văng ra ngoài. "Gió tiếp tục hất văng lớp mái tôn, tôi phải bám vào một cây cột sắt và dầm mưa đến khi trời tạnh", người bảo vệ chia sẻ.

Truong tieu hoc toc mai anh 7

Trao đổi với Zing, hiệu trưởng Hoàng Thị Mỹ Lệ cho biết cơ sở vật chất của trường đã thiệt hại đến 80%.

Truong tieu hoc toc mai anh 8

Trường Tiểu học Phú Lưu có 14 phòng học với hơn 200 học sinh, chủ yếu là con em người dân ở cồn Hến. Trận bão đã làm hư hỏng 6 phòng học, nhiều dàn máy vi tính và cơ sở vật chất khác.

Truong tieu hoc toc mai anh 9

Trưa 18/9, đại diện Phòng GD&ĐT TP Huế đã đến hiện trường để nắm bắt tình hình. Trường vẫn chưa xác định được thời gian hoạt động trở lại.

Cây cối đổ rạp quanh Đại Nội Huế sau bão số 5

Bão số 5 khiến cây cối đổ rạp trên các tuyến phố quanh Đại Nội Huế. Nhiều người đi đường suýt bị cây đè.

Ngọc Tân - Việt Linh

Bạn có thể quan tâm